Cafe 24h: Công ty “xiloboda”

thứ hai 21-3-2016 22:03:15 +07:00 0 bình luận
Hôm qua, có báo đưa chuyện Nguyễn Văn Quyết của HN.T&T tỏ ra rất hối hận vì phản ứng với trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh nên đã ngỏ lời xin lỗi trọng tài này.

Một du khách nước ngoài bị cướp giật giữa TP.HCM. Bí thư thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu cơ quan chức năng thành phố phải có lời xin lỗi. Mấy hôm sau, lại có vài vụ cướp giữa ban ngày nữa. Người ta mới giật mình: nếu cứ xin lỗi thế này thì mất cả ngày, còn làm ăn gì nữa.

Một cô bé tuổi thanh xuân bỗng nhiên phải cưa chân vì sự tắc trách của bác sĩ. Bộ trưởng Y tế đến tận nơi xin lỗi.

Cái xà lan đâm một nhát, tuyến đường sắt Việt Nam gãy đôi. Chưa thấy ai xin lỗi nhưng chắc rồi sẽ có.

Học sinh nhổ tóc cho thầy giáo. Chuyện này đâu có gì ghê gớm, mấy chục năm trước, học sinh còn đến quét nhà, tắm lợn cho thầy. Ấy thế mà rùm beng, cũng đòi xin lỗi.

Nếu là Tú Xương thì thể nào cũng viết: “Phen này ông quyết buôn… xin lỗi”.

Có anh bạn là một facebooker có tiếng tăm, hôm nọ tếu táo viết rằng  ở Việt Nam chuẩn bị thành lập Xilo Group gồm các Cty con như: Cty Xilodukha (Xin lỗi du khách), Xiloyte (Xin lỗi y tế), Xilohodu (Xin lỗi học đường), Xilovata (Xin lỗi vận tải) , Xinlotuoan (Xin lỗi tù oan)… Đây là ngành kinh doanh dự báo rất phát đạt trong thời gian tới sau khi thị trường xin lỗi bị bỏ trống thời gian quá dài. Hiện đã có năm đại gia dự định bỏ hơn 1000 tỷ đồng để Xilo Group khai trương trong quý 2 năm nay.

Đại để là nhân viên của tập đoàn Xilo này sẽ thay mặt các ban, bộ ngành để làm… dịch vụ xin lỗi, qua đó thu tiền.

Kinh doanh lời xin lỗi. Nghe mà đau bởi, cảm ơn- xin lỗi là những quy tắc cơ bản quả xã hội văn minh.

Hôm qua, có báo đưa chuyện tiền đạo của CLB Hà Nội T&T Nguyễn Văn Quyết tỏ ra rất hối hận vì đã phản ứng với trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh nên đã ngỏ lời xin lỗi trọng tài này.

Câu chuyện xin lỗi trong bóng đá không đơn giản. Chẳng hạn, cách đây 6 năm, Công Vinh thay vì xin lỗi đã chắp tay vái lạy trọng tài. Gần đây, Quế Ngọc Hải phải “xin lỗi” Anh Khoa khoản tiền lên tới 800 triệu theo quyết định của VFF.

Mỗi một quyết định sai, trọng tài cũng phải xin lỗi.

Mỗi một hành động đá xấu, cầu thủ phải xin lỗi.

Mỗi trận ra quân thua, HLV trưởng phải xin lỗi.

Và để nền bóng đá tụt hậu, khán giả bỏ đi, nhà tài trợ quay lưng, thì VFF phải xin lỗi.

Vấn đề là lời xin lỗi ấy như thế nào. Tôi tin Văn Quyết có ý tốt nhưng lời xin lỗi này có vẻ muộn màng và người ta ngay lập tức suy diễn ra phải chăng lời xin lỗi ấy chỉ là để giảm án chứ không phải là một lời xin lỗi nhận ra những sai lầm của mình để sửa chữa.

Lời xin lỗi rất cần nhưng điều cần là phải giảm nạn cướp giật, tăng cường chuyên môn và y đức bác sĩ hay với bóng đá là phải tạo ra môi trường văn minh văn hóa.

Không phải cứ để chuyện xảy ra và xin lỗi thì chỉ có công tập đoàn Xilo là có lợi và làm giàu.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội