Cư dân mạng Hàn Quốc phản ứng dữ dội: Thua U23 Việt Nam là một thảm kịch đáng xấu hổ
Thay vì sự cảm thông thường thấy, các diễn đàn bóng đá xứ Kim chi tràn ngập những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào thầy trò HLV Lee Min-sung.
"Nỗi nhục" khi nắm lợi thế hơn người
Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn vào việc U23 Hàn Quốc không thể kết liễu trận đấu dù có lợi thế chơi hơn người sau khi Đình Bắc của Việt Nam nhận thẻ đỏ. Một cổ động viên bức xúc viết trên mạng xã hội: "11 đấu 10 mà vẫn không thắng nổi. Có lẽ họ xứng đáng bị ném trứng vào người ngay khi đặt chân xuống sân bay".
Nhiều người hâm mộ khác bày tỏ sự thất vọng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Những bình luận như: "Một màn trình diễn đáng xấu hổ. Họ không cảm thấy hổ thẹn với logo trên ngực áo sao?" hay "Tại sao chúng ta lại bổ nhiệm một huấn luyện viên không có chút tầm nhìn chiến thuật nào?" đã nhận được hàng nghìn lượt đồng thuận. Thậm chí, không ít người thừa nhận họ đã chuyển sang cổ vũ cho Việt Nam vì đội bóng của HLV Kim Sang-sik chơi hay và xứng đáng thắng hơn.
Sự đối lập về trình độ và chiến thuật
Trong khi U23 Hàn Quốc bế tắc, cư dân mạng nước này lại dành lời khen cho sự kỷ luật của các cầu thủ Việt Nam. Lối chơi chủ động, hàng phòng ngự bọc lót kín kẽ quanh khu vực 16m50 của những Đức Anh, Thái Sơn đã khiến dàn sao trẻ xứ Hàn hoàn toàn "tắt điện".
Đặc biệt, tiền đạo Đình Bắc và thủ môn Cao Văn Bình đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù phải nhận thẻ đỏ cuối trận, nhưng sự tốc độ và phẩm chất kỹ thuật của Đình Bắc đã làm khổ hàng thủ Hàn Quốc suốt thời gian chính thức.
