Diệp Dụng Bách: Chàng sinh viên nhỏ con và câu chuyện đẹp ở NUC Bóng đá – Cúp TV360
Không sở hữu thân hình hộ pháp, không có chiều cao khiến người khác phải ngước nhìn, nhưng Diệp Dụng Bách vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng.
Bàn thắng vào lưới ĐH Bách khoa Hà Nội, rồi cú đúp trước ĐH Sư phạm TDTT TPHCM giúp Huế thắng nghẹt thở 3-2. Ba pha lập công chỉ sau hai trận. Những con số ấn tượng đến khó tin với một chàng trai nhỏ con mới 19 tuổi.
Nhưng với những ai từng biết Bách, điều đó cũng chẳng còn là bất ngờ. Chàng sinh viên năm hai Khoa Giáo dục Thể chất ấy luôn có một hành trình khác biệt: ít ồn ào, nhiều nỗ lực; ít nói, nhiều trải nghiệm; vừa học để làm thầy, vừa sống trọn cùng đam mê bóng đá. Bạn bè gọi anh bằng cái tên thân mật “Bách Ka”, một cậu trai bình dị, nhưng đôi chân thì lúc nào cũng mang theo ngọn lửa quyết tâm.
Ngày còn học ở THPT Nguyễn Trường Tộ, Bách đã là “ngọn hải đăng” của bóng đá học đường ở Huế. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024, giữa muôn vàn ánh mắt tò mò, người ta thấy một cầu thủ nhỏ thó nhưng không hề lép vế, lì lợm trong từng pha tranh chấp, bình tĩnh trong từng nhịp chạm bóng. Huy chương Đồng khi đó không chỉ là phần thưởng, nó là dấu mốc của một hành trình bắt đầu bằng khát khao.
Từ sân trường, Bách bước ra những giải đấu sinh viên, rồi phủi phong trào ở Huế. Dần dần, cái tên Diệp Dụng Bách trở nên quen thuộc. Khán giả yêu mến anh vì lối chơi thông minh, đồng đội thì tin tưởng bởi tính cách mạnh mẽ.
Trong màu áo đội tuyển sinh viên Đại học Huế, Bách chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi đòi hỏi sự toàn diện và bản lĩnh.
Và dù chỉ là cậu sinh viên năm nhất ngày ấy, anh vẫn vào sân với cái đầu lạnh, đôi chân nhanh nhẹn, cùng những cú sút xa đầy uy lực hiếm thấy ở tuổi 19. Không ai còn nhắc đến vóc dáng nhỏ bé, bởi Bách đã chứng minh rằng bóng đá cần nhiều hơn thế: cần sự tự tin, lòng can đảm và tinh thần vượt lên chính mình.
Ít ai biết, sau mỗi bước chạy mạnh mẽ ấy là cả tuổi thơ gắn với những mùa lũ ở phường An Cựu. Mưa ngập, tập luyện gián đoạn là chuyện quen thuộc. Ngay trước VCK giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360, đội vừa vượt qua vòng loại, tập được vài ngày thì Huế lại chìm trong biển nước. Bách phải nghỉ 10 ngày, chỉ kịp trở lại sân tập hơn một tuần trước khi lên đường.
Ấy vậy mà trong giải đấu, anh chiến đấu như chưa từng có gián đoạn nào xảy ra. Ghi 3 bàn sau 2 trận, nhưng khi được hỏi, Bách chỉ cười và lắc đầu: “Em vẫn chưa hài lòng.” Cách suy nghĩ của một chàng trai 19 tuổi, nhưng lại chín chắn hơn tuổi rất nhiều.
Giấc mơ chuyên nghiệp từng mở ra khi Bách được chọn vào đội trẻ Huế. Nhưng chỉ một năm sau, anh phải rời đi vì hạn chế thể hình. Điều mà Bách luôn thừa nhận “mình chưa thật sự đậm nhất”. Nhưng anh không buông. Anh tiếp tục đá phủi, không lương, chỉ chơi vì yêu bóng đá.
Có trận hay, được thưởng vài triệu. Số tiền không lớn nhưng đủ để anh mua giày mà không cần xin bố mẹ, những người vẫn trọn đời mưu sinh với cửa hàng vật liệu xây dựng.
Bách chọn học Giáo dục Thể chất vì giấc mơ trở thành thầy giáo, giấc mơ anh đã mang theo từ nhỏ. Với anh, bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là hành trình thử thách bản thân từng ngày. Dù nắng gắt hay mưa lạnh, anh luôn ra sân với tinh thần: “Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết.”
Mục tiêu của Bách cũng giản dị mà sắc bén như chính cách anh đá bóng: phải vô địch – và tin rằng mình làm được.
Từ sân trường, đến sân sinh viên, đến những giải phủi sôi động của Huế… Diệp Dụng Bách đang viết tiếp câu chuyện đẹp của bóng đá miền Trung, nơi những con người nhỏ bé nhưng luôn mang trong mình trái tim nóng và ý chí không khuất phục.
Ba năm sinh viên phía trước vẫn còn rất dài. Nhưng ánh sáng mà Bách mang theo, ánh sáng của nỗ lực, của khát vọng vươn mình, chắc chắn sẽ còn tỏa rạng hơn nữa.
Ánh sáng của một chàng trai 19 tuổi, nhỏ con nhưng đầy bản lĩnh, đang tự viết nên câu chuyện đáng tự hào của chính mình.
