Đình Bắc lên tiếng sau tấm thẻ đỏ ở chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc
Trên trang cá nhân, Đình Bắc viết ngắn gọn: “Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!”. Lời chia sẻ giản dị ấy được đăng tải không lâu sau khi trận đấu khép lại, như một cách tiền đạo sinh năm 2004 gửi lời tri ân tới các đồng đội – những người đã chiến đấu quả cảm để giữ vững kết quả và mang về tấm hạng Ba châu Á cho U23 Việt Nam.
Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét về chuyên môn. Anh vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, đóng vai trò trung tâm trong các pha lên bóng của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, khoảnh khắc anh phải rời sân sớm vì thẻ đỏ ở những phút cuối đã biến một ngày thi đấu xuất sắc trở nên dang dở, để lại nhiều cảm xúc trái chiều cho chính bản thân cầu thủ này.
Dù vắng mặt ở thời điểm quyết định, Đình Bắc vẫn là một phần quan trọng trong chiến thắng chung cuộc. Các đồng đội đã chơi kiên cường trong thế thiếu người, trước khi giành phần thắng trên chấm luân lưu, khép lại trận đấu đầy kịch tính và giàu cảm xúc.
Khép lại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo, tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Tấm thẻ đỏ là một bài học cần thiết trong hành trình trưởng thành, nhưng không thể phủ nhận rằng giải đấu này đã khắc họa rõ nét hình ảnh một Đình Bắc bản lĩnh, giàu khát khao và là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
