Đình Bắc và Lý Đức xin lỗi sau thất bại của U23 Việt Nam
Trận thua nặng nề trước U23 Trung Quốc đã chính thức chấm dứt giấc mơ vô địch và cắt đứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng của U23 Việt Nam trên mọi đấu trường. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Lý Đức đã lên tiếng nhận trách nhiệm trên mạng xã hội.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đã có một giải đấu chói sáng với 3 bàn thắng và 1 kiến tạo dù chỉ đá chính một trận, đã đăng tải dòng trạng thái đầy xúc động: "Điều đầu tiên tôi muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người!". Kèm theo đó là hình ảnh anh quỳ trên sân với gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đáp lại, cộng đồng mạng đã gửi hàng ngàn lời an ủi, khẳng định Việt Nam tự hào về những gì anh và đồng đội đã thể hiện.
Trong khi đó, trung vệ Phạm Lý Đức chịu áp lực lớn hơn khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74 sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Việc mất người khiến hy vọng lật ngược thế cờ của toàn đội tan biến. Anh viết: "Lời xin lỗi không bao giờ là đủ. Tôi thành tâm cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam".
Thất bại này đưa U23 Trung Quốc vào chung kết gặp U23 Nhật Bản - đội tuyển cũng đang sở hữu chuỗi 8 trận toàn thắng. Dù hành trình đã dừng lại, nhưng sự chân thành của các cầu thủ trẻ cho thấy họ đã sẵn sàng học hỏi để trở lại mạnh mẽ hơn.
