Đỗ Hoàng Hên: “Chưa ghi bàn không sao, tôi sẽ chọc thủng lưới Malaysia”
Trong trận giao hữu quốc tế, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, và tâm điểm chú ý thuộc về màn ra mắt của Đỗ Hoàng Hên. Dưới sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik, tiền đạo này đá trọn vẹn 90 phút và đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trên hàng công.
Ảnh: Trung Kiên
Dù không ghi bàn, Hoàng Hên vẫn để lại dấu ấn với lối chơi năng nổ và khả năng tạo cơ hội. Anh có tình huống dứt điểm đáng chú ý, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút xa uy lực ở cuối trận đưa bóng dội cột dọc.
Sau trận đấu, chân sút này tỏ ra khá thoải mái: “Không sao khi chưa ghi bàn, tôi sẽ cố gắng ghi bàn ở trận sau gặp Malaysia”. Trước các câu hỏi của truyền thông bằng tiếng Anh, Hoàng Hên vẫn tự tin trả lời bằng tiếng Việt, thể hiện sự gần gũi và cá tính riêng.
Chia sẻ về chiến thắng, cầu thủ gốc Brazil bày tỏ: “Tôi rất vui vì đội giành chiến thắng. Đây là trận đấu quan trọng, tạo bước đệm cho trận tiếp theo”. Anh cũng đánh giá Bangladesh là đối thủ chơi nỗ lực, kiểm soát bóng tốt, buộc tuyển Việt Nam phải gia tăng tranh chấp và tận dụng cơ hội.
Bên cạnh đó, Hoàng Hên thừa nhận bản thân chưa đạt 100% phong độ như yêu cầu của ban huấn luyện, nhưng nhấn mạnh chiến thắng của toàn đội mới là điều quan trọng nhất. “Tôi sẽ cố gắng hết sức, quan trọng là tuyển Việt Nam tiếp tục thắng ở trận tới”, anh nói thêm.
Theo lịch, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Với sự tự tin của Hoàng Hên, người hâm mộ có lý do để chờ đợi màn tỏa sáng của tân binh này.
