Gã khổng lồ bóng đá Malaysia suýt tạo địa chấn ở Cúp C1 châu Á
Johor Darul Ta'zim (JDT) đã khiến giới mộ điệu châu Á bất ngờ khi chơi sòng phẳng với Al-Ahli ở trận tứ kết AFC Champions League Elite diễn ra tại Jeddah. Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Malaysia vẫn triển khai thế trận chặt chẽ, kiên nhẫn chờ cơ hội phản công trước dàn sao chất lượng của đối thủ.
Bước ngoặt đến ngay từ phút 19, khi Jairo da Silva thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu, buộc hậu vệ Ali Majrashi lúng túng phản lưới nhà. Bàn thắng này giúp JDT tự tin duy trì lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật.
Thế trận trở nên căng thẳng ở phút 37 khi Majrashi có pha vào bóng nguy hiểm với chính Jairo, khiến cầu thủ JDT phải rời sân bằng cáng. Sau tình huống gây tranh cãi, hậu vệ của Al-Ahli bị truất quyền thi đấu, đẩy đội chủ nhà vào thế khó khi phải chơi thiếu người hơn nửa thời gian trận đấu.
Dẫu vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Franck Kessie bật cao đánh đầu gỡ hòa từ một tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Sang hiệp hai, JDT nỗ lực tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng sức ép, nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngược lại, Al-Ahli lại cho thấy sự sắc bén khi Galeno tung cú sút xa quyết đoán ở phút 54, ấn định màn lội ngược dòng 2-1.
Dù dừng bước, JDT vẫn có quyền tự hào khi trở thành CLB Malaysia đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết, đồng thời để lại dấu ấn mạnh mẽ với màn trình diễn quả cảm trước một “ông lớn” của bóng đá châu lục.
