Café 24h: Giải Gà... khỏa thân

thứ hai 18-1-2016 22:34:16 +07:00 0 bình luận
Tôi mong là mình viết sai chính tả, rằng phải là…”khỏe thân” chứ không phải …”khỏa thân”. Ấy thế nhưng sắp tới sẽ có một giải thưởng từ Diễn đàn nhà báo trẻ nơi quy tụ và sinh hoạt của 11.000 cây bút chuẩn bị có một giải thưởng mang tên ngộ nghĩnh: Giải gà khỏa thân.

Theo quan điểm của Ban quản trị diễn đàn thì ngoài giải “Sáng kiến ấn tượng 2015” dành cho các nhà hoạch định chính sách dày công nghiên cứu nên năm qua đã đề xuất các chính sách ấn tượng, tạo được sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đưa vào thực thi sẽ tạo nên sự thay đổi lớn... thì cũng nên có một giải kiểu như Mâm xôi vàng - đối nghịch với giải Oscar danh giá, giải Ig Nobel - đối nghịch với giải Nobel hàng năm của Hoàng gia Thụy Điển.

Và cái giải ấy, dự kiến là một…con gà - hiện vật hấp dẫn nằm trên mâm xôi để trao cho những “sáng kiến trời ơi đất hỡi gây bức xúc trong dư luận”. Đi kèm giải thưởng sẽ là nửa trái chanh, hai quả ớt và một chút muối…I-ốt!

Ngay lập tức, nhóm nhà báo trẻ đã đưa ra đề cử về giải… gà ví dụ như “tối kiến” đưa môn Sử ra khỏi chương trình phổ thông, phạt 5 triệu vì chê lãnh đạo…kênh kiệu, trang trí lòe loẹt ở Hà Nội, chi tiền xổ số cho cán bộ ra nước ngoài đi học, thay thế cây xanh Hà Nội, cho trường…Kinh-Kông (Đại học Kinh doanh-Công nghệ) được đào tạo bác sỹ…

Vừa rồi, ngành thể thao có nhiều giải thưởng ấn tượng, đó cũng là điều nên làm để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân, tập thể xuất sắc, tôn vinh những thành tích thể thao trong cả năm qua. Đó là Quả bóng Vàng, đó là Cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu, đó là Cúp chiến thắng…

Nhưng thể thao đâu chỉ có màu hồng, có lẽ cũng cần phải có ai đó, một nhóm người nào đó đứng ra tổ chức một giải thưởng đối lập để tất cả nhìn lại những điều chưa được, coi như phản biện thực trạng thể thao nước nhà.

Có những thời điểm, chính Thể thao 24h cũng đã đưa ra một giải thưởng mang tính hài hước là chính: Giải quả bóng chì, tổng hợp những điều chưa làm được của bóng đá.

Hôm qua, xuất hiện nhiều thông tin xung quanh chuyện đi/ở của HLV Miura, cũng xuất hiện những tiếng nói xung quanh “những điều bí mật được bật mí” của VFF mà PCT VFF Xuân Gụ nói trước Hội nghị ngành thể thao.

Nghĩa là bóng đá Việt có rất nhiều bê bối, quá nhiều bất cập mà hình ảnh bại trận của U.23 VN ở giải U.23 châu Á chỉ là một biểu hiện nhỏ. Hôm qua, lại có thông tin về một quan chức VFF cho rằng cần giữ lại Miura để chúng ta “tiếp tục có những bài học”.

Miura không phải là căn nguyên của sự thụt lùi của bóng đá Việt. Sa thải Miura không đảm bảo cho bóng đá Việt thay đổi nhanh chóng.

Phải nhìn thẳng vào những gì mình chưa làm được, cần có những “giải thưởng” mà người nhận nó phải cảm thấy xấu hổ để cố gắng hoàn thiện mình. Đừng để khi nhận ra những bê bối thì đã muộn, khi đó, có thể chỉ được ngắm… gà khỏa thân.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội