HAGL thắng kịch tính trên sân SLNA, mở toang cửa trụ hạng V.League
HAGL hành quân đến sân Vinh với áp lực lớn khi rơi xuống nhóm cuối bảng và cần điểm để cải thiện vị trí. Trước đối thủ đang có phong độ tốt trên sân nhà, đội bóng phố núi chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho SLNA.
Dưới cơn mưa nặng hạt, đội chủ nhà kiểm soát gần 70% thời lượng bóng, tung ra số cú dứt điểm gần gấp ba lần đối thủ. Phải đến cuối hiệp một, HAGL mới có tình huống đáng chú ý đầu tiên khi Thanh Sơn sút bóng dội xà ngang, như lời cảnh báo hiếm hoi giữa thế trận lép vế.
Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Sự kiên nhẫn của đội khách được đền đáp ở phút 58, khi Junior Batista tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp chặt chẽ của toàn đội.
Bàn thắng giúp HAGL chơi tự tin hơn, trong khi SLNA buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Kịch tính được đẩy lên cao ở phút 90+2, khi Minh Tâm bứt tốc buộc thủ môn Cao Văn Bình phạm lỗi ngoài vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Chơi thiếu người trong những phút cuối, SLNA vẫn tạo sức ép lớn nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của HAGL cùng sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên.
Giữ vững chiến thắng 1-0, HAGL có 22 điểm, vươn lên vị trí thứ 10 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng khi hơn vị trí thứ 13 của PVF-CAND 8 điểm và hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 9 điểm.
