Bí mật phía sau nụ cười PVF và nước mắt "hậu duệ" Thể Công

thứ ba 28-3-2017 17:42:11 +07:00 0 bình luận
Dù có phong độ cực cao và xếp đầu bảng A nhưng U.19 Viettel đã thua tâm phục khẩu phục trước U.19 PVF ở bán kết U.19 quốc gia 2017.

Dù có phong độ cực cao và xếp đầu bảng A nhưng U.19 Viettel đã thua tâm phục khẩu phục trước U.19 PVF ở bán kết U.19 quốc gia 2017.

Trước giờ bóng lăn trận đại chiến giữa 2 lò đào tạo trẻ, có một câu chuyện không nhiều người biết là các thành viên PVF và Viettel đã “tám chuyện” vui trên sân Quy Nhơn. Một cuộc nói chuyện nửa đùa nửa thật với lời hứa hẹn 2 đội sẽ gặp nhau ở bán kết và đá một trận thật hấp dẫn.

Một thành viên ban huấn luyện PVF đã nói… vui với HLV Đinh Thế Nam là Viettel xem xét cần “né” PVF ở bán kết, nếu gặp nhau thì PVF sẽ thắng. Bởi PVF không hề ngán lối chơi của Viettel.


PVF (áo vàng) đã chơi hợp lý hơn Viettel. Ảnh: Văn Nhân

Niềm tin của thành viên ban huấn luyện PVF dường như được truyền đạt một cách tốt nhất đến các học trò. U.19 PVF nghỉ ít hơn 1 ngày so với U.19 Viettel nhưng nhập cuộc rất tự tin và chơi trên chân so với đối thủ.

Sự lấn lướt về thể hình lẫn chiến thuật hợp lý đã giúp cho PVF “bắt bài” hầu hết các pha tấn công của “hậu duệ” Thể Công. Họ đá áp sát và tạo được thế trận vững chắc trong phòng ngự và triển khai tấn công mạch lạc hơn rất nhiều so với U.19 Viettel.

Sau khi phá sức đối thủ trong hiệp 1, các cầu thủ PVF đã có những sự điều chỉnh về con người để triển khai tấn công trong hiệp 2. Cầu thủ vào sân thay Trọng Long, Huỳnh Công Đến đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 65.


Niềm vui của PVF khi giành vé vào chung kết. Ảnh: Văn Nhân

Từ tình huống đột phá của Văn Xuân, U.19 PVF có liên tiếp 2 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Bóng bật ra ngoài vòng cấm và Công Đến tung cú sút hóc hiểm khiến thủ môn Đức Minh đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Công Đến lần thứ 2 lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho U.19 PVF trước U.19 Viettel. Một trận thắng xứng đáng và cho thấy sự cao tay hơn đối thủ về chiến thuật lẫn cách bố trí con người của ban huấn luyện PVF.

Trong phòng họp báo, trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết U.19 PVF giành chiến thắng là nhờ có chiến thuật hợp lý, dù bất lợi vì nghỉ ít hơn đối thủ 1 ngày.


Các cầu thủ Viettel bật khóc trên bục nhận hạng Ba. Ảnh: Văn Nhân

Trong khi đó, các cầu thủ U.19 Viettel đã bật khóc nức nở trên bục nhận HCĐ, bởi họ được kỳ vọng sẽ giành vé vào chung kết sau những màn trình diễn rất hay ở vòng bảng. Hơn hết có rất đông khán giả đến sân Quy Nhơn để cổ vũ cho “hậu duệ” Thể Công.

Vào 15h30 ngày mai 29/3, U.19 Hà Nội sẽ gặp U.19 Huế ở trận bán kết 2. Đại diện Thủ đô được đánh giá cao hơn đối thủ nên khả năng lớn sẽ giành chiến thắng để tái ngộ U.19 PVF ở chung kết.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội