HLV Ngô Mạnh Cường: Từ "cầm cân nảy mực" ở V.League đến người truyền lửa ở NUC 2025 Cúp TV360
Mùa đông miền Bắc đến giữa trời đông nặng hạt tại thủ đô Hà Nội, cũng là lúc các trận đấu mở màn vòng chung kết Giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360 khởi tranh.
Thời tiết khắc nghiệt cũng là lúc sự căng thẳng trên sân vận động ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng cao, khi trường ĐH Văn Lang có bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-1, sau sai lầm của thủ môn Trường ĐH CNTT và TT - ĐH Thái Nguyên dẫn tới quả phạt 11m.
Lúc này, nét mặt HLV Ngô Mạnh Cường bắt đầu căng hơn kể từ đầu trận, khi anh thấy các học trò đã có dấu hiệu xuống sức, những dấu hiệu tâm lý xuất hiện sau hàng loạt nỗ lực dẫn điểm trước đó.
Chỉ đến khi bàn thắng thứ ba được ghi sau một tình huống hỗn loạn cận thành Trường ĐH Văn Lang, vị trọng tài V-League năm nào mới bắt đầu thả lỏng, nhưng anh không ăn mừng cùng các học trò mà bày tỏ thái độ vui mừng trên đường pitch.
"Thực ra cảm xúc lúc đó cũng dồn nén khi thủ môn của đội có tình huống băng ra không xứng đáng để va chạm, trọng tài rút thẻ vàng và trao quả 11m cho Trường Đại học Văn Lang là hoàn toàn chính xác. Sau bàn thắng đó, tôi cũng rất lo sợ khi tâm thế và sức chiến đấu của Văn Lang tăng lên, lúc đó các bạn sinh viên đội mình cũng bắt đầu có biểu hiện xuống thể lực và ảnh hưởng tâm lý.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cũng là một trong các phương án chuẩn bị lối chơi của đội. Mình thực sự rất vui và hạnh phúc vì bàn thắng đó đã giúp giải tỏa tâm lý để giành chiến thắng quyết định." - HLV Ngô Mạnh Cường chia sẻ.
Chia tay các giải đấu chuyên nghiệp thời điểm 2020 sau một chấn thương dây chằng nghiêm trọng, cựu trọng tài V-League Ngô Mạnh Cường chuyển hẳn sang công tác huấn luyện, bên cạnh vai trò một giảng viên khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH CNTT&TT - Đại học Thái Nguyên.
Nét mặt căng thẳng vẫn còn, nhưng không phải từ những tình huống giải quyết trên sân, mà đó đôi khi là các lần cau mày khi học trò thi đấu "thiếu lửa" hoặc bỏ qua chiến thuật, một cảm giác mà "thầy Cường" có được khi dẫn dắt các cầu thủ không chuyên.
"Trước đây mình cũng đi lên từ hạng Nhất rồi V-League, bóng đá chuyên nghiệp sẽ đi theo hướng khác, còn bóng đá sinh viên rất khó để diễn tả cảm xúc ở trên sân. Các bạn sinh viên đến với bóng đá rất đa dạng, nhưng đều hòa chung một điểm mà bất kỳ một trường, một đơn vị nào, đó là ra sân và cháy hết mình, rất vô tư, rất hào sảng và rất sinh viên.
Khi mình là trọng tài cần đảm bảo công tâm, khách quan, vô tư trên tinh thần của luật. Còn với cương vị huấn luyện viên, mình lại có cái trực diện hơi khác, dù đồng nghiệp các em đang làm đúng, nhưng mình vẫn có câu hỏi sao tình huống đó lại như vậy, hay thậm chí nếu có VAR thì các em cần xem lại đấy (cười). Đôi khi quan điểm của cá nhân, vẫn mong muốn đội mình có lợi và muốn chiến thắng thôi."
Kết thúc lượt thi đấu chiều 18/11, Trường ĐH CNTT & TT - ĐH Thái Nguyên tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, bằng điểm với Trường ĐH SPKT TP. Hồ Chí Minh nhưng hơn hiệu số +2. Giờ đây, mục tiêu của HLV Ngô Mạnh Cường là đảm bảo các học trò thích nghi với lịch thi đấu tập trung dày đặc. Và quan trọng hơn hết, anh luôn giữ "tinh thần sinh viên" để các học trò có thể cháy hết mình mỗi lần ra sân.
"Sau chiến thắng này, điều quan trọng nhất chính là hồi phục cho các bạn sinh viên. Ngày hôm nay các bạn thi đấu trong điều kiện trời mưa, lạnh, sân trơn. Một ngày nghỉ với mật độ thi đấu dày như này thì bài toán đầu tiên là cho các bạn hồi phục thật tốt. Sau đó cũng cần tính toán vì đây mới là trận đầu tiên, chưa biết các đội đá ra sao và đôi khi với sinh viên, tinh thần mới là chính, tôi cũng động viên thôi bởi nhiều khi chiến thuật kỹ quá thì lại khó cập nhật. Sinh viên cần sự nhiệt tình, cần sức sống của sinh viên và sức trẻ."
