HLV U23 Trung Quốc tự tin vì nắm rất rõ U23 Việt Nam
HLV Antonio Puche không giấu được sự phấn khích khi U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào bán kết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gọi đây là “một ngày đầy cảm xúc”, nơi các học trò của ông đã viết nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Trung Quốc.
Ở trận tứ kết, U23 Trung Quốc cầm hòa Uzbekistan 0-0 sau 120 phút căng thẳng trước khi giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu. Thủ môn Li Hao tiếp tục trở thành người hùng, góp công lớn giúp đội bóng Đông Á vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn để tiến sâu tại giải.
“Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn,” Puche chia sẻ. “Chúng tôi chỉ có ba ngày hồi phục sau khi di chuyển từ Riyadh, trong khi Uzbekistan có bốn ngày. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Trong sự nghiệp huấn luyện, không có nhiều khoảnh khắc xúc động như thế này.”
Trước sức ép liên tục từ Uzbekistan, U23 Trung Quốc chủ động chơi phòng ngự, chấp nhận chỉ tung ra sáu cú dứt điểm và không có cú sút trúng đích nào. Theo Puche, đó là lựa chọn chiến thuật có tính toán, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng bức và bất lợi về thể lực.
“Chúng tôi biết họ rất mạnh trong kiểm soát bóng. Việc duy trì cường độ cao là bất khả thi, nhưng các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể,” ông nói thêm.
Hướng đến trận bán kết gặp U23 Việt Nam vào ngày 20/1, HLV Puche tỏ ra đặc biệt tự tin. “Chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích Việt Nam ngay. Tôi biết họ rất rõ, từng đối đầu trước đây ở Thành Đô. Điều đó giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu quan trọng sắp tới,” ông nhấn mạnh.
