Khác biệt to lớn giữa cầu thủ bản địa và nhóm nhập tịch gốc Hà Lan của Indonesia
Trận thua ngược 2-3 trước Saudi Arabia thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 một lần nữa phơi bày khoảng cách trình độ rõ rệt giữa các cầu thủ bản địa và nhóm nhập tịch gốc Hà Lan trong đội tuyển Indonesia.
Dù HLV Patrick Kluivert nỗ lực xoay tua đội hình, màn trình diễn của nhiều trụ cột nội lại khiến người hâm mộ thất vọng.
Ở hành lang phải, Yakob Sayuri trở thành điểm yếu lớn khi liên tục để đối thủ khai thác. Chính anh là người kéo áo trong vòng cấm, biếu cho chủ nhà quả phạt đền dẫn đến bàn gỡ. Sofascore chỉ chấm Sayuri 5.8 điểm, thấp nhất đội.
Không khá hơn, Beckham Putra thi đấu mờ nhạt, thiếu sáng tạo và bị thay ra sau hiệp 1. Tiền vệ trẻ này chỉ nhận 6.0 điểm, còn Ricky Kambuya cũng gây thất vọng với 6.4 điểm khi bị bố trí đá trái sở trường cao nhất trên hàng công.
Ở tuyến giữa, Marc Klok, cầu thủ nhập tịch nhưng đã gắn bó lâu năm với bóng đá Indonesia, cũng không thể hiện được vai trò thủ lĩnh. Anh thi đấu thiếu đột biến, không kiểm soát được khu trung tuyến, minh chứng rằng kinh nghiệm thi đấu nội địa không thể sánh với nền tảng đào tạo châu Âu.
Trái ngược với nhóm cầu thủ nội, các ngôi sao nhập tịch gốc Hà Lan đang chơi bóng ở châu Âu và Mỹ lại tỏa sáng rực rỡ. Trung vệ Kevin Diks ghi cú đúp và được chấm 8.0 điểm, cao nhất đội. Thủ môn Maarten Paes cũng chơi xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua, đạt 7.9 điểm.
Sự khác biệt về đẳng cấp và tư duy chiến thuật giữa hai nhóm cầu thủ khiến Indonesia không thể làm chủ thế trận, ngoài quả phạt đền ở đầu trận hầu như không tạo được cơ hội đáng kể.
Trận thua này cho thấy đội bóng xứ vạn đảo vẫn đang lệ thuộc lớn vào những ngôi sao nhập tịch, trong khi lứa cầu thủ bản địa cần thêm thời gian để bắt kịp nhịp độ quốc tế.
