Không có phép màu, U23 Thái Lan “xách vali” về nước từ vòng bảng
Bước vào lượt trận cuối bảng D với chỉ 1 điểm sau hai lượt đấu, U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc. Trên lý thuyết, đây không phải nhiệm vụ bất khả thi khi đại diện Đông Á dù bất bại nhưng chưa thể hiện được sự vượt trội rõ ràng về chuyên môn.
Tuy nhiên, trong thế buộc phải thắng, U23 Thái Lan lại bộc lộ rõ áp lực tâm lý. Đội bóng xứ chùa vàng nhập cuộc thận trọng, thiếu tự tin và không tạo được thế trận áp đảo như kỳ vọng. Những pha lên bóng của U23 Thái Lan rời rạc, thiếu sự gắn kết, chủ yếu trông chờ vào nỗ lực cá nhân hơn là các tình huống phối hợp mạch lạc.
Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cũng không khá hơn trong khâu dứt điểm. Đội bóng đến từ đất nước tỷ dân tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng sự vô duyên của các chân sút khiến họ không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trận đấu vì thế diễn ra giằng co, thiếu điểm nhấn và không có nhiều tình huống bùng nổ.
Trong suốt 90 phút, U23 Thái Lan không tìm ra phương án tạo đột biến, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận, thầy trò HLV Thawatchai khép lại vòng bảng ở vị trí cuối bảng D và chính thức nói lời chia tay giải đấu.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc cùng U23 Australia là hai đại diện của bảng D giành quyền vào vòng tứ kết, tiếp tục hành trình tại VCK U23 châu Á 2026.
