Kiên cường phòng ngự, U17 Indonesia quật ngã Trung Quốc phút cuối
U17 Indonesia nhập cuộc với thế trận lép vế trước U17 Trung Quốc, đội bóng sớm cho thấy ý đồ áp đặt lối chơi. Ngay phút thứ 3, Wan Xiang đã khiến khung thành Indonesia chao đảo với cú dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Mike Rajasa Hoppenbrouwers phải trổ tài cứu thua. Chỉ ít phút sau, tiền vệ này tiếp tục có thêm một cơ hội ngon ăn nhưng lại sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Sức ép mà Trung Quốc tạo ra được duy trì trong suốt hiệp một và kéo dài sang hiệp hai. Hàng loạt cái tên như He Sifan, Pan Chaowei, Li Junpeng, Shuai Weihao hay Wan Xiang liên tục thử vận may, song sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến đội bóng Đông Á không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.
Trong khi đó, U17 Indonesia chủ động chơi phòng ngự số đông, chờ đợi cơ hội phản công. Dù phải chịu đựng sức ép lớn, đại diện bóng đá Đông Nam Á vẫn giữ được sự kỷ luật và kiên nhẫn trong cách tiếp cận trận đấu.
Bước ngoặt chỉ đến ở những phút cuối. Phút 88, từ một đường chuyền dài vượt tuyến, tiền đạo Keanu Senjaya bứt tốc vượt qua hai hậu vệ Trung Quốc trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Qin Ziniu. Bàn thắng duy nhất này giúp Indonesia tạo nên cú sốc lớn ở lượt trận mở màn.
Giành trọn 3 điểm, U17 Indonesia tạm xếp thứ hai bảng B, bằng điểm với Nhật Bản nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt trận tiếp theo ngày 9/5, Indonesia sẽ chạm trán Qatar. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đại diện Đông Nam Á sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời mở toang cánh cửa dự U17 World Cup.
