"Mãnh hổ" Đình Hoàng đau đáu ngày trở lại sau "khoảng trắng" 2017

thứ sáu 23-2-2018 21:23:56 +07:00 0 bình luận
Hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng sẽ trở lại từ V.League 2018 là tin tốt đối với SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ. Ở tuổi 26, Đình Hoàng đáng lẽ đã là một hậu vệ ngôi sao nếu không liên tục bị chấn thương theo đuổi.

Hậu vệ cánh phải Trần Đình Hoàng sẽ trở lại từ V.League 2018 là tin tốt đối với SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ. Ở tuổi 26, Đình Hoàng đáng lẽ đã là một hậu vệ ngôi sao nếu không liên tục bị chấn thương theo đuổi.

>>> SLNA và Quảng Nam đều muốn giành Siêu cúp quốc gia để khai xuân

>>> Đinh Thanh Trung dè chừng đàn em U23 ở SLNA trước trận tranh Siêu cúp quốc gia

"Bắt đầu mùa giải 2018, tôi đã tập luyện trở lại cùng CLB SLNA. Tôi đã mất 1 năm để hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối", Đình Hoàng chia sẻ.

Trước đó, người hâm mộ xứ Nghệ phải chua chát gọi Đình Hoàng là "tài năng không có cơ hội tỏa sáng" sau khi chứng kiến Đình Hoàng chấn thương, lỡ hẹn AFF Cup 2016 dù đang sở hữu phong độ rất cao. Kỳ AFF Cup trước đấy, Đình Hoàng cũng ở nhà vì bị vỡ mũi.


1 năm tập hồi phục, những trường hợp như Đình Hoàng liên tục phải trải qua sự cô đơn.

Cuối năm 2016, Đình Hoàng khăn gói sang Singapore để mổ sụn chêm đầu gối. Giữa tháng 1/2017, Đình Hoàng trở lại bệnh viện Gleneagle tái khám. Các bác sĩ ở đây khẳng định Đình Hoàng sẽ hồi phục sớm hơn dự kiến, thay vì 3 tháng sẽ chỉ mất 6 tuần. Sau Tết âm lịch, SLNA chờ đợi anh trở lại. Rốt cuộc, Đình Hoàng dành cả năm để hồi phục hoàn toàn chấn thương.

ảnh quoteNăm 2017 giống như "khoảng trắng" trong sự nghiệp cầu thủ của Trần Đình Hoànganh quote

Đình Hoàng không đề cập chi tiết về vấn đề này, anh chỉ nói: "Quá trình hồi phục ban đầu theo bác sĩ là như vậy thế nhưng khi tập luyện thì thấy không giống với dự kiến. Thôi thì mình nghĩ là chữa chậm mà chắc để còn được hồi phục hoàn toàn". 

Năm 2017 giống như "khoảng trắng" trong sự nghiệp cầu thủ của hậu vệ sinh năm 1991. Một năm qua Đình Hoàng hầu hết chỉ tập một mình ở sân Vinh, phòng gym hay ngâm mình trong bồn nước đá để đẩy nhanh quá trình hồi phục. "Phải tập một mình nên cảm giác rất buồn, buồn hơn nhiều việc được tập cùng đồng đội. Thế nhưng, tôi tự nhắc mình phải chịu khó để được trở lại", anh giãi bày.

Tất cả những gì Đình Hoàng làm được trôi tuột về mức âm, chính anh cũng không dám chắc mình có thể để đạt được phong độ cao như trước thềm AFF Cup 2016. Thời điểm ấy, Hoàng là lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải dưới thời HLV Hữu Thắng, báo giới châu Á cũng lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của anh tại sân chơi Đông Nam Á năm đó.

Cuối tháng 2/2018, mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo ổn định với hậu vệ này. Hình ảnh: Trung Thu.
Cuối tháng 2/2018, mọi thứ dường như đã dần trở lại quỹ đạo ổn định với hậu vệ này. Ảnh: Trung Thu.

"Giờ mục tiêu đội tuyển quốc gia có lẽ khá xa vời với Hoàng. Tôi thấy tiếc vì cơ hội không phải lúc nào cũng đến với mình. Giờ mình phải làm lại từ đầu thôi, có cơ hội vào sân là chiến đấu hết mình, không có e dè đâu. Tôi hy vọng sau này có cơ hội thi đấu tiếp cho đội tuyển quốc gia. Phong độ không được như trước nhưng mong thời gian tới có cơ hội để lấy lại những gì đã mất", Hoàng chia sẻ.

Hôm qua (24/2) SLNA để thua Quảng Nam FC 0-1 trong trận Siêu Cúp QG, Định Hoàng rất muốn đóng góp cho CLB nhưng anh vẫn phải ngồi dự khán vì... lãnh đạo đội bóng không muốn mạo hiểu! 

Hai tài năng và hai ca "sụn chêm" đáng tiếc của bóng đá Việt

Trước thềm AFF Cup 2016, không chỉ Đình Hoàng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cũng gặp chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Họ cùng được sang Singapore phẫu thuật ở chung bệnh viên Gleneagle. Tuấn Anh có trở lại ở giữa năm 2017 nhưng không duy trì được lâu.

Đình Hoàng nhớ lại: "Hai anh em có gặp nhau và vẫn nhắn tin cho nhau. Sau đó, tôi được biết Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn rồi. Thế nên cậu ấy mới dám chơi bóng trở lại, việc tái phát có lẽ là không may. Đó cũng là điều bình thường trong bóng đá, khó nói trước được điều gì".

Đình Hoàng và Tuấn Anh mổ sụn chêm ở cùng 1 bệnh viện tại Singapore.
Đình Hoàng và Tuấn Anh mổ sụn chêm ở cùng 1 bệnh viện tại Singapore.

Đình Hoàng trải qua 3 năm từ lần đầu tiên ra mắt bóng đá Việt Nam năm 2013 trong màu áo SLNA để khẳng định mình. Tuấn Anh thì nhanh hơn khi được đánh giá là 1 trong 3 cầu thủ hay nhất lứa 1 HAGL Arsenal JMG. Đến hiện tại, cả hai đều vừa mới hồi phục chấn thương. Họ sẽ trở lại từ V.League 2018 nhưng vẫn đem lại cảm giác của sự mong manh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội