Cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến: Nếu tình huống “đoạt mạng” thì sao?

thứ hai 2-11-2015 22:52:50 +07:00 0 bình luận
Giải đấu nào cũng có điều lệ và quy chế kỷ luật riêng để hướng các thành viên tham gia chơi đúng luật, nhưng phạt cầu thủ phải lo toàn bộ chi phí chữa trị cho đối phương nếu gây chấn thương thì hài hước. Đến thế giới người ta cũng không nghĩ ra nổi, phạt như thế khác nào cấm các cầu thủ chơi bóng.

Bóng đá là môn thể thao đối kháng, cần sự tranh chấp, thậm chí là quyết liệt và nó không khác gì những môn chơi dành cho những người dũng cảm. Vì thế, nó phải có những điều lệ, quy chế để hạn chế tối đa những tình huống đá xấu, đá bậy bằng những chiếc thẻ phạt và án phạt cấm theo số lượng trận đấu. Họ có phải là những tội phạm kinh tế, chiếm đoạt tài sản người khác hay những tên đao phủ ngoài đường đâu mà phải đền bù thiệt hại.

Tôi đồng ý với nhận định của Ban Kỷ luật VFF, vì đó là tình huống vào bóng nguy hiểm gây chấn thương cho đối phương. Quế Ngọc Hải phải chịu án là điều nên làm và phải làm. Nhưng ở đây án phạt như thế nào là hợp lý, hợp tình để răn đe cầu thủ và khiến những người tham gia cuộc chơi tâm phục khẩu phục thì VFF chưa làm được. Đưa ra án phạt mà khiến cả xã hội bức xúc và bất bình thì cũng cần phải xem lại chính mình. Tôi nghĩ mấu chốt của sự tranh cãi trong vụ việc Ngọc Hải và Anh Khoa chính là ở VFF. Tuyên án theo kiểu “sống chết mặc bay” thì còn gì gọi là luật và lệ nữa?

Cấm thi đấu 6 tháng là đúng nhưng tôi không hiểu sao lại có thêm điều khoản Ngọc Hải phải lo toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Khoa. Đặt giả thiết như thế này để hỏi lại Ban Kỷ luật VFF và chính những người điều hành BĐVN để tôi tìm câu trả lời: Nếu đó là tình huống Ngọc Hải vô tình “đoạt mạng” Anh Khoa thì sao? Chết người phải đền mạng à? Rất bất cập với những kiểu án phạt như vậy, và với tầm hiểu biết của tôi, thì nếu câu hỏi đó không được trả lời thấu đáo, những người trong cuộc có lẽ sẽ phải kêu trời.

Chưa kể nếu nhìn từ vụ việc Ngọc Hải - Anh Khoa mà Ban Kỷ luật VFF vẫn đang kiên quyết với cách làm của mình, thì BĐVN sẽ chẳng còn ai muốn chơi bóng nữa. Đá bóng để mưu sinh nhưng người ta lại cứ nhè túi tiền ra để phạt thì chơi bóng làm gì nữa?

Bóng đá cần sự tranh chấp và đôi lúc có tính quyết liệt nhưng nếu lỡ khiến đối phương bị đau, chấn thương… lại mất tiền chữa trị cho họ, thì ai còn dám đá bóng nữa? Bất cập quá, tôi nghĩ VFF phải xem lại, chứ đừng đổ lỗi theo kiểu “luật được tạo ra bởi các người chơi”. Mình là trọng tài, là cơ quan cao nhất phải biết cái gì sai, cái gì đúng để điều khiển cuộc chơi chứ. Hay những cái sai đó, có lợi lộc gì? VFF họ biết cả đấy, nhưng…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội