Ngược dòng cảm xúc, U17 Việt Nam hạ U17 Australia để vào chung kết Đông Nam Á
U17 Việt Nam bước vào trận bán kết với U17 Australia trong thế bị đánh giá thấp hơn về thể hình và thể lực. Không bất ngờ khi đại diện xứ chuột túi nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 10. Từ pha xử lý gọn gàng trước vòng cấm, Luke Becvinovski tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, đưa Australia vươn lên dẫn trước.
Dù bị dồn ép, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn giữ được sự bình tĩnh. U17 Việt Nam kiên trì với lối chơi phối hợp ngắn, duy trì cự ly đội hình hợp lý để hạn chế sức ép. Phút 38, Lê Sỹ Bách bứt tốc đối mặt thủ môn và ngã trong vòng cấm, trọng tài ban đầu cho hưởng phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định bị hủy bỏ, khiến cơ hội gỡ hòa trôi qua đáng tiếc.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ hiệp 1. Một lần nữa VAR can thiệp khi Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Lần này, sau khi trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, cú sút của Đại Nhân đưa bóng dội cột dọc, nhưng Mạnh Cường kịp thời băng vào đánh đầu bồi, san bằng tỷ số 1-1 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng khi U17 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Phút 60, đội bóng áo đỏ tạo nên bước ngoặt với pha dàn xếp đá phạt thông minh. Bóng được đưa vào vòng cấm, một cầu thủ bỏ bóng tinh tế để Chu Ngọc Nguyễn Lực phía sau dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-1.
Bị dẫn ngược, U17 Australia buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ U17 Việt Nam thi đấu kỷ luật và tập trung, hóa giải hiệu quả các đợt tấn công. Chung cuộc, U17 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh, qua đó ghi tên mình vào chung kết, nơi họ sẽ chạm trán U17 Malaysia.
