Cafe 24h: Nợ bầu Hiển

thứ tư 9-3-2016 22:36:43 +07:00 0 bình luận
Barca sẽ không còn…xa. Đó là một thực tế khi cơ hội đang đến rất gần. Nói cho đúng, lễ ký kết hợp tác giữa đại diện CLB Barcelona và SHB hôm 08/03 đơn thuần chỉ là một phi vụ làm ăn.

Nó cũng giống như SHB từng phát hành thẻ gắn Manchester City, BIDV phát hành Manchester United, Viettin Bank ký kết với Chelsea…

Bóng đá và thương mại đã rất gần nhau bởi có điểm chung: là cần một cộng đồng, càng đông càng tốt. Đối với ngân hàng, đó là việc lựa chọn khách hàng. Với những CLB lớn ở Châu Âu, họ coi Việt Nam với 90 triệu dân là một thị trường tiềm năng, với giá trị thương mại cao và thúc đẩy ảnh hưởng của chính CLB này ở Việt Nam.

Tại buổi lễ ký kết phát hành thẻ đồng thương hiệu, bầu Hiển cố gắng không đề cập quá nhiều tới câu chuyện Barca sang Việt Nam. Lý do, kinh doanh và Barca có thể so giày ở Mỹ Đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Messi có thể đến như một đại sứ của Barca, điều đó dễ- dù cũng phải tốn bạc triệu USD. Nhưng cả đội bóng hoàn toàn là một khối lượng công việc khổng lồ mà chưa chắc người ta đã dám làm, dù không thiếu tiền. Đơn cử, BIDV từng ký phát hành thẻ với M.U nhưng khả năng “Quỷ đỏ” đến Việt Nam là rất thấp.

Tương tự, Barcelona sang Việt Nam- ban đầu là câu chuyện trà dư tửu hậu, song hạ nhiệt cũng rất nhanh chóng. Lý do là: chẳng có chuyện gì là không thể, nhất là với bầu Hiển.

Hãy nhìn bầu Hiển gọi Manchester City sang Việt Nam. Từ tuyên bố có xu hướng “chém gió” đúng ngày 21/06, trong một cuộc liên hoan với những phóng viên thể thao. Thế nhưng hơn một tháng sau, Man “xanh” phủ xanh Mỹ Đình.

Một thương vụ mà sau đó, bầu Hiển khẳng định chắc nịch: “Lỗ”. Nguyên tắc kinh doanh lần đầu lỗ, thì lần thứ hai sẽ cân nhắc rất kỹ. Thậm chí sẽ bỏ luôn nếu khả năng thu lãi không cao.

Barca sang Viện Nam, bầu Hiển sẽ lỗ bao nhiêu? 30 hay 50 tỷ đồng? Trên thực tế thì đây có vẻ không phải điều quan trọng bởi lẽ ngay cả ở phi vụ Manchester City, bầu Hiển đã lãi về danh tiếng, lãi về sự tin tưởng là ông có thể làm nhiều thứ hơn cho NHM Việt Nam.

Khi một việc mà khả năng thành hiện thực lớn, người ta sẽ bớt hồi hộp. Giống như khi tỏ tình, biết chắc đối tác sẽ gật đầu. Đó là lý do mà chuyện Barca không còn gây được nhiều hào hứng, ít nhất cho đến lúc này.

8 năm, kể từ khi Olympic Brazil sang Việt Nam, bóng đá Việt Nam đã không còn cơn khát về những đội bóng lớn sang thi đấu nữa.

Vấn đề con lại là ở chính bóng đá Việt, dường như chúng ta chưa đủ lớn để có thể chờ đón một cơ hội, một khả năng được “chơi bóng” với những đội bóng hàng đầu.

Đó là thứ mà bóng đá Việt Nam đang nợ bầu Hiển.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội