Ông Trump: “Tôi không quan tâm nếu Iran dự World Cup”
Phát biểu với Politico, ông Trump thẳng thắn nói: “Tôi không quan tâm Iran dự World Cup hay không. Họ là một quốc gia bị đánh bại nặng nề. Họ đang kiệt quệ. Tôi thực sự không quan tâm.”
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Chiến dịch quân sự được cho là đã khiến lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng. Đáp trả, Iran tiến hành các cuộc tấn công vào một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đẩy khu vực vào vòng xoáy căng thẳng mới.
Giữa bối cảnh đó, việc Iran tham dự World Cup 2026 – giải đấu do Mỹ đồng đăng cai – đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo lịch thi đấu dự kiến, Iran sẽ lần lượt gặp New Zealand (15/6 tại Los Angeles), Bỉ (21/6 tại Los Angeles) và Ai Cập (26/6 tại Seattle). Tuy nhiên, tình hình an ninh và chính trị hiện tại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng góp mặt của đội bóng này.
Về phía FIFA, Tổng thư ký Mattias Grafstrom cho biết tổ chức đang tập trung đảm bảo giải đấu diễn ra theo kế hoạch, với sự tham gia của “tất cả các đội”. Chủ tịch Gianni Infantino – người từng trao cho ông Trump giải thưởng Hòa bình FIFA – hiện chưa trực tiếp bình luận về tình hình mới nhất tại Trung Đông.
Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj bày tỏ sự bi quan khi cho rằng sau các cuộc tấn công, “không thể kỳ vọng vào World Cup với hy vọng”.
World Cup 2026 được kỳ vọng là lễ hội bóng đá toàn cầu, nhưng những biến động địa chính trị đang khiến trái bóng tròn phải đối mặt với thử thách chưa từng có.
