Pha vào bóng kinh hoàng khiến tứ kết Cúp C1 châu Á rơi vào hỗn loạn
Một trong những tình huống gây ám ảnh nhất tại AFC Champions League mùa này đã xảy ra trong cuộc đối đầu giữa Johor Darul Ta'zim (JDT) và Al Ahli. Pha va chạm nghiêm trọng ở cuối hiệp một không chỉ khiến cầu thủ Jairo da Silva phải rời sân khẩn cấp mà còn đẩy trận đấu vào bầu không khí căng thẳng, hỗn loạn.
Phút 36, trong nỗ lực xử lý bóng trên không, hậu vệ Ali Majrashi tung chân quá cao và trúng thẳng vào vùng mặt của Jairo. Cầu thủ bên phía JDT lập tức đổ gục và nằm bất động, khiến cả hai đội hoảng hốt. Trọng tài phải tạm dừng trận đấu khi các nhân viên y tế được gọi vào sân.
Tuy nhiên, phản ứng chậm chạp của đội ngũ y tế đã khiến các cầu thủ JDT nổi giận. Đội trưởng Natxo Insa không giữ được bình tĩnh, tự mình chạy ra khu kỹ thuật để kéo cáng vào sân nhằm hỗ trợ đồng đội. Hình ảnh này nhanh chóng đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm, khi cầu thủ hai bên xảy ra tranh cãi và xô xát.
Sau khi tham khảo tình huống, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Majrashi vì hành vi nguy hiểm. Hậu vệ của Al Ahli tỏ ra suy sụp, ôm đầu và không giấu nổi sự ân hận khi rời sân.
Jairo sau đó được đưa thẳng đến bệnh viện trong trạng thái ổn định để kiểm tra thêm chấn thương vùng đầu và mặt. Dù chưa có kết luận cuối cùng, sự cố này vẫn khiến người hâm mộ lo lắng.
Sau tình huống này, trận đấu tiếp tục. Al Ahli, dù chơi thiếu người, đã thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Franck Kessie trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Galeno ghi bàn quyết định giúp đội bóng Saudi Arabia hoàn tất màn ngược dòng 2-1.
Dẫu vậy, màn trình diễn của các ngôi sao như Ivan Toney, Riyad Mahrez hay Edouard Mendy không còn là tâm điểm. Tất cả bị lu mờ bởi pha bóng nguy hiểm khiến cả sân vận động chết lặng, biến một trận cầu đỉnh cao thành ký ức đầy ám ảnh.
