Phía sau những viên đá ở Mỹ Đình

chủ nhật 9-12-2018 18:35:30 +07:00 0 bình luận
Tôi cứ suy nghĩ mãi về hành động của VFF khi di chuyển những viên đá hình tròn, liên kết với nhau bằng những sợi xích ra khỏi mặt tiền sân Mỹ Đình.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về hành động của VFF khi di chuyển những viên đá hình tròn, liên kết với nhau bằng những sợi xích ra khỏi mặt tiền sân Mỹ Đình.

Để làm gì? Nếu để cho đỡ vướng thì người ta phải cảm thấy vướng từ 15 năm trước khi nhà thầu Trung Quốc làm xong cái sân bóng này. Hoặc chí ít phải phá bỏ nó ngay sau khi đội U.23 của thế hệ Văn Quyến, Thanh Bình thua Thân Hoa Thượng Hải 1-2 ngay trong trận khai sân.

Có một lý giải nghe chừng cũng thuyết phục, đó là việc những tảng đá ấy chẳng khác nào những "bùa chú" khiến đội tuyển Việt Nam không thể thắng nổi một trận nào ở những trận đấu trực tiếp trong khuôn khổ AFF Cup. Chuyện bùa chú, mê tín dị đoan thì kể cả ngày không hết. Ví dụ như trụ sở của VFF do FIFA tài trợ xây ở số 18 phố Lý Văn Phức (Hà Nội) từng được cho là giống cái vành móng ngựa để rồi quan chức VFF kéo nhau ra Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lấy làm trụ sở và cho "tòa nhà hình móng ngựa ấy" cho một số đơn vị thuê, thậm chí cho cả doanh kinh doanh vũ trường làm sàn nhảy.

Rồi chuyện thắp hương cúng bái trước mỗi trận đấu, chuyện cấm ăn thịt chó, bước ra sân bằng chân nào. Hay một câu chuyện khá nổi tiếng về việc một cầu thủ nổi tiếng nọ bị cấm đưa bạn gái của mình xem bóng đá chỉ vì cô này - vốn là một ca sĩ nhưng bị cho là chỉ đem lại vận rủi khiến đội nhà toàn thua.

Vậy là những viên đá được cẩu đi như mọi người đã biết. Thật tình cờ và bất ngờ: đội tuyển Việt Nam đã thắng, trận thắng đầu tiên.

Không còn đá, đội tuyển Việt Nam... đá hay hẳn

Vấn đề ở đây: thầy trò ông Park Hang-seo thắng là do có bản lĩnh, do chơi tốt hơn hay chỉ vì những quả cầu đá bị dời đi? Nếu gắn chiến thắng vào những trò mê tín dị đoan thì có lẽ đã hạ thấp những cố gắng của các cầu thủ.

Hiển nhiên ai cũng thấy câu chuyện trấn yểm là một chuyện tào lao. Nhưng có thể, việc tháo những viên đá đó lại có mục đích khác: Đại hội VFF.

Đôi khi, những viên đá ấy, lại được hình dung là những quan chức, thượng tầng của VFF được nối với nhau bằng những sợi xích. Đoàn kết quá đúng không? Thế nhưng, ở góc độ khác thì nó lại diễn tả đúng với thực trạng VFF nhiều năm: níu kéo lẫn nhau, không cho ai phát triển.

Những viên đá nằm cạnh nhau nhưng sẵn sàng kiện tụng, đặc biệt là giai đoạn cuối cuộc chạy đua vào Đại hội VFF khóa 2018-2022 thì đầy đủ các chiêu trò. Nó giống với giỏ cua dù hở nắp mà không con nào ra ngoài được vì bị đồng đội kẹp chân kéo xuống.

Bóng đá mà không đoàn kết thì chỉ là một tập thể rời rạc, VFF không đoàn kết thì chỉ mang họa lại cho bóng đá.

Quế Ngọc Hải xin áo đấu của Văn Toàn sau chung kết AFF Cup 2018

Cũng có người nói với tôi câu chuyện về những viên đá, giống như khoản nợ hàng trăm tỉ nhưng vị nguyên lãnh đạo khu LHTT Mỹ Đình vẫn trúng ghế PCT VFF phụ trách tài chính.

Việc di dời mấy viên đá thì dễ. Nhưng việc thay đổi những "viên đá" trong lề lối làm việc, trong cách vận hành nền bóng đá, trong mối quan hệ giữa các lãnh đạo để khỏi rơi vào tình trạng "bằng mặt mà không bằng lòng" như trước mới là chuyện khó. Mà qua các phát biểu nhậm chức vừa rồi, cũng chưa thấy có lời giải thật sự.

Còn với vị PCT tài chính kia. Kiếm tiền là một chuyện khó. Kiếm tiền từ hoạt động bóng đá khó hơn nhiều việc chỉ cần cho thuê đất, thuê mặt sân, thuê bể bơi để thu tiền. Ấy thế nhưng giải pháp thì vẫn chỉ là: "Quan điểm của tôi có bóng đá sạch, bóng đá lành mạnh thì mới có nguồn tài chính lớn. Các CLB nếu có điều này sẽ có nguồn tiền từ bán vé, tài trợ. Khán giả đến sân nhiều hơn và có thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm.  Đó là sự phát triển bền vững".

Chân lý này thì còn cứng hơn cả mấy viên đá ở Mỹ Đình, ai cũng nói rồi, ai cũng biết điều đó. Giải pháp phải khác cơ chứ không thể chỉ tháo đi mấy cái… bùa.

AFF Cup 2018: Ông già 32 tuổi của Malaysia có thể khiến ĐT Việt Nam mất ngôi vương

Bài liên quan
Nhà báo Hoàng Lâm (Song An)
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội