Quặn lòng hình ảnh Đình Bắc xin lỗi sau trận thua U23 Trung Quốc
Trên trang facebook cá nhân, cầu thủ sinh năm 2004 chỉ viết ngắn gọn: “Điều đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người”, nhưng đủ để cho thấy nỗi day dứt của anh cũng như toàn đội.
Ở trận bán kết, Đình Bắc không có tên trong đội hình xuất phát. Ban huấn luyện U23 Việt Nam tiếp tục thận trọng khi chưa muốn mạo hiểm với thể trạng chưa đạt 100% của tiền đạo được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.
Ngay từ hiệp một, U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi an toàn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng và áp đặt nhịp độ của đối thủ. Tuyến giữa lép vế khiến hàng thủ thường xuyên rơi vào tình trạng báo động. Việc trung vệ Hiếu Minh buộc phải rời sân vì chấn thương càng khiến hệ thống phòng ngự trở nên chắp vá.
Sang hiệp hai, Đình Bắc vào sân nhưng khi chưa kịp để lại dấu ấn thì U23 Trung Quốc đẩy cao đội hình và nhanh chóng chuyển hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số từ tình huống cố định. Không lâu sau, họ tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một pha phối hợp trung lộ gọn gàng và dứt điểm lạnh lùng.
Chân sút xứ Nghệ di chuyển rộng, tích cực pressing và tìm kiếm khoảng trống, song trước hàng phòng ngự kín kẽ của U23 Trung Quốc, cơ hội dành cho tiền đạo này là rất hạn chế. Khi Lý Đức nhận thẻ đỏ ở phút 73, mọi hy vọng càng trở nên mong manh. Bàn thua thứ ba ở phút bù giờ khép lại trận đấu đầy cay đắng.
Hành trình chinh phục ngôi vương của U23 Việt Nam không thành, và lời xin lỗi của Đình Bắc không chỉ là một câu nói xã giao, mà là sự trăn trở chân thành của một cầu thủ trẻ trước niềm tin và kỳ vọng của người hâm mộ.
