Quang Hải, Đình Bắc đón Tết Bính Ngọ ở… Singapore: Hy sinh ngày đoàn viên vì màu cờ sắc áo
Sau vòng 13 V.League 2025/26, khi nhiều cầu thủ tất bật trở về sum họp cùng gia đình, CAHN lại là đội bóng duy nhất không có kỳ nghỉ đúng nghĩa. Thầy trò HLV Mano Polking phải chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á gặp Tampines Rovers (Singapore).
Ở trận lượt đi trên sân nhà, CAHN đã thắng đậm 4-0, đặt một chân vào tứ kết. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không đồng nghĩa với sự chủ quan. Đại diện Việt Nam dự kiến lên đường sang Singapore vào ngày 29 Tết (16/2), trước khi tái đấu Tampines Rovers vào ngày 18/2 – tức mùng 2 Tết Bính Ngọ.
Ngay mùng 3, toàn đội trở về nước và nhiều khả năng chỉ có 1-2 ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào trận đấu bù vòng 10 V-League gặp Thanh Hóa (24/2).
Lịch trình dày đặc khiến CAHN gần như “mất Tết”. Các cầu thủ phải gác lại khoảnh khắc đoàn viên, chấp nhận ăn Tết xa nhà để hoàn thành nhiệm vụ. HLV Polking thấu hiểu sự thiệt thòi ấy, nhưng cũng nhấn mạnh tinh thần chuyên nghiệp là điều không thể thay đổi.
“Ở Brazil, chúng tôi thường nói mỗi người có hai trái tim. Một trái tim khiến tôi đồng cảm với các cầu thủ vì họ muốn ở bên gia đình dịp năm mới. Nhưng trái tim còn lại nhắc nhở đây là công việc. Chúng tôi đại diện cho Việt Nam ở một giải đấu quan trọng. Nhiệm vụ của CAHN là phải thi đấu và giành chiến thắng”, nhà cầm quân người Đức chia sẻ.
Với Quang Hải, đây đã là lần thứ ba anh phải đón Tết xa nhà vì bóng đá. Tiền vệ sinh năm 1997 thừa nhận cảm xúc rất đặc biệt, vừa thiêng liêng vừa nhiều trăn trở. “Đó là cảm xúc khó diễn tả. Nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Tôi mong toàn đội sẽ hướng tới kết quả tốt nhất, như một lời chúc mừng năm mới gửi tới người hâm mộ”, Quang Hải bày tỏ.
Xuân Bính Ngọ với CAHN không có pháo hoa hay mâm cơm đoàn viên trọn vẹn. Thay vào đó là sân cỏ Singapore và khát vọng khẳng định vị thế bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.
