Quang Thịnh: Cú sốc đầu đời tuổi 11 và hành trình đầy nghị lực ở U23 Việt Nam

thứ bảy 26-2-2022 9:30:03 +07:00 0 bình luận
Từng bị loại ở tuổi 11 nhưng Trần Quang Thịnh không hề từ bỏ. Chàng trung vệ quê Hải Phòng trải qua hành trình đầy nghị lực để chiếm suất đá chính ở U23 Việt Nam.

Trong thành phần U23 Việt Nam vừa giành quyền chơi trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022, trung vệ Trần Quang Thịnh là trường hợp khá đặc biệt. Cầu thủ thuộc biên chế của CAND lên U23 Việt Nam theo diện vé vớt nhưng khi bước vào giải, anh đã chiếm niềm tin cùng suất đá chính của HLV Đinh Thế Nam.

Trốn ba mẹ đi thi bóng đá

"Bóng đá đối với tôi đó là một câu chuyện dài, có những lúc tôi nghĩ mình không có duyên với nghiệp quần đùi áo số nhưng bất ngờ mình lại tiếp tục sống với đam mê. Tôi nghĩ, nghiệp cầu thủ với tôi là tôi được nghề chọn mình", trung vệ của U23 Việt Nam Trần Quang Thịnh mở đầu cuộc chia sẻ về cuộc đời đi đá bóng của bản thân.

Trung vệ Quang Thịnh là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ của U23 Việt Nam.

Nói sự nghiệp đi đá bóng của bản thân là một câu chuyện dài, bởi với trung vệ Quang Thịnh, những gì xảy đến với anh trong những ngày đầu năm 2022 không khác gì một giấc mơ.

"Vào năm 2011, tình cờ tôi thấy trên tivi có thông báo của Viettel sẽ về Hải Phòng tuyển sinh. Khi đó, tôi đã trốn ba mẹ, nhờ bác của mình đăng kí giúp rồi chở đi thi tuyển. Tôi may mắn được nhận, nhưng sau 1 năm tập luyện ở đây thì bị loại về.

Đó là thời điểm tôi còn khá nhỏ, lần đầu xa gia đình nên chưa thể tập trung hoàn toàn vào việc tập luyện. Hơn nữa khi đó, tôi phải thừa nhận là khả năng chuyên môn của mình chưa tốt nên sau 1 năm tập luyện đã bị cho về nhà", trung vệ mang áo số 3 của U23 Việt Nam cho hay.

Lời hứa với bố mẹ

Trở về nhà và khá buồn vì bị loại, Quang Thịnh quyết không bỏ cuộc. Sau giờ học lại, anh cùng đám bạn tham gia những trận bóng gần nhà. Cơ duyên đến với bóng đá của chàng trai quê Hải Phòng lại đến thêm lần nữa, khi anh vô tình nhận lời đề nghị của một người anh tốt bụng.

Trung vệ Quang Thịnh nhớ lại: "Khi trở về nhà, tôi có tham gia 1 giải bóng đá phong trào. Bất ngờ, có một anh lớn hỏi tôi "Em có muốn theo bóng đá tiếp hay không?”. Ngay sau đó, tôi về xin bố mẹ cho tôi đi nốt lần này, nếu không được sẽ trở về lo học hành.

Cuối cùng, bố mẹ tôi đồng ý. Tôi liên lạc với anh đó và được giới thiệu cho cô Vũ Thị Lành khi đó đang là HLV U13 CAND. Vài ngày sau, anh trai đưa tôi lên thi tuyển và cuối cùng, tôi được nhận vào CLB bóng đá CAND và đi theo bóng đá chuyên nghiệp cho đến hôm nay.

Người anh đó thực sự rất tốt, đã giúp tôi có được ngày hôm nay, nhưng lâu rồi anh em mất liên lạc với nhau. Khi mới vào đội trẻ CAND, tôi không thực sự nghiêm túc với lựa chọn của mình.

Nhưng khi nhớ lại lời hứa với bố mẹ trước khi xa nhà đi đá bóng, tôi đã nỗ lực và cuối cùng làm được. Tôi vẫn nhớ cảm giác vui mừng khi được triệu tập lên U17 Việt Nam tham dự giải đấu tại Nhật Bản. Tại giải đấu đó, tôi được trao chiếc băng đội trưởng".

Quang Thịnh vẫn đủ điều kiện ra sân ở trận chung kết trước U23 Thái Lan.
Từ tiếc nuối đến sự kỳ vọng ở trận chung kết gặp U23 Thái Lan

Trong số 37 cầu thủ bao gồm 10 người được tiếp viện sang Campuchia, trung vệ Quang Thịnh là người duy nhất thi đấu cả 3 trận của U23 Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết được rằng, chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai này đã được HLV Đinh Thế Nam trao tấm vé vớt lên tuyển nhưng cuối cùng lại chiếm suất đá chính.

"Tôi rất vui và bất ngờ khi được HLV Đinh Thế Nam gọi bổ sung lên U23 Việt Nam. Tôi biết đó là tấm vé vớt cho bản thân, nhưng đã được gọi lên thì phải luôn cố gắng hết sức thể hiện bản thân.

Tôi may mắn hơn so với những đồng đội khác không may bị dính COVID-19 và được chơi cả 3 trận. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi luôn cố gắng thi đấu luôn cả phần của đồng đội mình nữa.

Thế nhưng, tôi đã không may mắn khi không thể chơi trận chung kết đầu tiên trong sự nghiệp vì bị dương tính COVID-19. Hi vọng rằng, đồng đội của tôi sẽ chơi hết mình, để cho mọi người thấy được tinh thần không ngại gian khó của người Việt Nam là như thế nào. 

Toàn đội đã cố gắng hết sức để đi đến trận chung kết này. Xa nhà, không về quê ăn Tết để tập luyện với mục tiêu cao nhất. Lúc này, chỉ còn biết ra sân và chơi hết mình để mang vinh quang về cho Việt Nam. Sau giải đấu này về lại CLB, tôi hi vọng sẽ cùng CAND thi đấu tốt từng trận. Mục tiêu cuối cùng của CAND chính là tấm vé dự V.League", trung vệ Quang Thịnh chia sẻ sau khi có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính COVID-19 vào sáng 25/2. 

Tiếc nuối là vậy song phép màu xảy đến khi khuya cùng ngày, kết quả xét nghiệm bằng PCR lại âm tính và Quang Thịnh đủ điều kiện thi đấu. Từ sự tiếc nuối, Quang Thịnh sẽ là điểm tựa của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022.

Hải Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội