Nhà báo Phan Đăng: Rụng...

thứ sáu 4-12-2015 23:06:38 +07:00 0 bình luận
HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam Takashi đã rụng ghế. Rụng vài tuần trước khi hợp đồng giữa ông với VFF kết thúc, và rụng đúng vào lúc người đồng hương Toshiya Miura đang hội quân, chuẩn bị tham dự VCK U.23 châu Á.

Vì sao ông Takashi rụng thì đã được nói đến nhiều, mà nhiều nhất chính là độ vênh trong tư duy, quan điểm huấn luyện của ông - một người chưa từng dẫn dắt một đội bóng nữ nào trước khi đến Việt Nam với những cô gái Việt Nam từng có nhiều năm chinh chiến. Điều khiến nhiều người tò mò bây giờ là trước cái rụng ấy, ông Miura nghĩ gì?

Cả Takashi lẫn Miura đều thuộc cùng một mẫu HLV. Đó là những ông thầy mà trong sinh hoạt thì trọng kỷ luật, còn trong thi đấu thì trọng thể lực, sức mạnh cùng cái sơ đồ 4-4-2 gắn liền với những pha bóng bổng, bóng dài.

Nếu cái vênh giữa Takashi với các nữ thủ bị phát tác đến mức không thể dung hoa thì cái vênh giữa Miura với các nam thủ từng được kỳ vọng là có thể dung hòa. Bằng chứng như ở VL World Cup 2018 khu vực châu Á, sau trận Việt Nam “ăn rùa” Đài Loan (Trung Quốc) bằng lối chơi bóng dài sở đoản thì đến trận gặp Iraq trên sân nhà, một lối chơi nhỏ, ngắn, thông minh và khôn khéo đã được phát huy. Tiếc là đến trận gặp Thái Lan sau đó thì cái sự thay đổi rất ổn ấy lại được xoá sạch, và chúng ta lại thể hiện một gương mặt khác rồi thua đậm. Bây giờ, khi mà chính ông Chủ tịch VFF công khai ủng hộ kế hoạch lấy U.21 HA.GL làm nòng cốt dự SEA Games 2017 thì câu hỏi về Miura càng nhức nhối.

Rốt cuộc, ông Miura có chấp nhận hy sinh cái triết lý sức mạnh, thực dụng của mình để giúp những cầu thủ vốn sinh ra là “để đá kỹ thuật” này phát huy tối đa sức sống được không? Nếu ông cam kết là “có” thì sao, hoặc giả ông cam kết là “có” nhưng sau này lại làm ngược lại thì sao?

Chắc chắn là VFF đang đau đầu với mớ câu hỏi này. Và chắc chắn là chính ông Miura lúc này cũng đang có nhiều điều phải nghĩ.

Hôm qua, khi một phóng viên hỏi về tương lai của ông Miura ở Việt Nam (hợp đồng đáo hạn vào tháng 4/2016), Chủ tịch VFF không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ bảo: “Giờ là lúc sắp diễn ra VCK U.23 châu Á, nói về chuyện này không tế nhị”. Trước đây, trong gần như mọi phát ngôn, ông chủ VFF luôn đứng về phía HLV Miura đến cùng, còn bây giờ chỉ riêng việc ông không khẳng định, cũng không phủ định về việc VFF có tiếp tục hợp đồng với Miura hay không đã bất ngờ hé lộ một sự thay đổi nào đó trong cách nhìn nhận của chính ông?!

Ông Takashi đã rụng, sau khoảng 1 năm ngồi ghế nóng. Cựu Trưởng giải V.League 2014 Tanaka Koji cũng rụng sau khoảng 1 đến Việt Nam. Còn HLV Toshiya Miura thì đang... chưa biết thế nào. Có vẻ, sức sống Nhật, giá trị Nhật, nhân sự Nhật ở BĐVN lúc này không hào nhoáng, đẹp lung linh như cái lúc mà ông Dũng mới ngồi lên ghế và khoá VII VFF mới thành hình.

Liệu có hơi sớm nếu đặt ra câu hỏi: Những cái rụng lẻ tẻ có dẫn đến một cái rụng mang tầm chiến lược, mang tầm vĩ mô?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội