Thái Lan vất vả giành vé dự Asian Cup 2027 nhờ phút lóe sáng của hậu vệ gốc Đức
Đội tuyển Thái Lan đã trải qua trận đấu đầy căng thẳng trước Turkmenistan ở lượt trận quyết định bảng D, qua đó giành chiến thắng 2-1 để chính thức góp mặt tại VCK Asian Cup 2027. Đây được xem là “trận chung kết” của bảng khi hai đội cùng có 12 điểm trước giờ bóng lăn. Do thua 1-3 ở lượt đi, Thái Lan buộc phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp.
Với quyết tâm cao, HLV Anthony Hudson tung ra đội hình thiên về tấn công với hàng loạt ngôi sao như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Supachai Chaided. Ngay từ đầu, đội chủ nhà kiểm soát thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 khi Suphanan Bureerat đánh đầu thành công từ quả tạt của Theerathon.
Sau bàn thắng, Thái Lan tiếp tục áp đảo với lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp ngắn ở trung lộ. Tuy nhiên, dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút áo vàng lại thiếu sắc bén để gia tăng cách biệt.
Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ đảo chiều khi Thái Lan chơi chùng xuống, để Turkmenistan có cơ hội vùng lên. Phút 60, Teymur Charyyev tung cú sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1 và đẩy trận đấu vào thế căng thẳng.
Bị dồn vào thế khó, Thái Lan buộc phải “tất tay” trong khoảng thời gian cuối trận. Những đợt tấn công dồn dập liên tục được tạo ra, gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương. Và khi tất cả tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, khoảnh khắc tỏa sáng đã xuất hiện.
Phút 89, Manuel Tom Bihr – hậu vệ gốc Đức – có pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho “Voi chiến”.
Chiến thắng này giúp Thái Lan có 15 điểm sau 6 trận, vượt qua chính Turkmenistan để giành ngôi đầu bảng D và đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027. Họ trở thành đại diện thứ 4 của Đông Nam Á góp mặt tại giải đấu, bên cạnh Việt Nam, Indonesia và Singapore.
