Thua xấu hổ U17 Lào, HLV U17 Thái Lan xin từ chức
U17 Thái Lan khép lại hành trình tại giải U17 Đông Nam Á 2026 theo cách khó chấp nhận khi để thua U17 Lào 2-3 ở lượt trận quyết định. Trận thua này khiến đội bóng chỉ giành được 3 điểm sau 3 trận, xếp thứ ba bảng B và chính thức dừng bước sớm.
Ngay sau giải đấu, HLV trưởng Sirisak Yodyardthai đã công khai nhận trách nhiệm. Ông gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì không thể hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời thừa nhận đội bóng chưa đạt được kỳ vọng về chuyên môn lẫn kết quả.
“Trước hết, tôi xin lỗi tất cả người hâm mộ. Thành tích này không như mong đợi. Dù vậy, tôi vẫn trân trọng sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho các cầu thủ trong suốt giải đấu”, ông Sirisak chia sẻ.
Nhà cầm quân này cũng cho biết sẽ rút lui khỏi vị trí HLV trưởng sau khi giải khép lại. Ông gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì đã trao cơ hội dẫn dắt đội trong vai trò tạm quyền, đồng thời xác nhận nhiệm vụ của mình đã kết thúc.
Không chỉ dừng lại ở lời chia tay, HLV Sirisak còn tiết lộ sẽ bàn giao toàn bộ dữ liệu về các cầu thủ trẻ thu thập từ chương trình tuyển chọn tài năng cho bộ phận kỹ thuật. Ông đánh giá lứa cầu thủ hiện tại vẫn có tiềm năng phát triển nếu được định hướng đúng đắn trong tương lai.
Trên sân cỏ, thất bại trước U17 Lào phản ánh rõ những vấn đề của U17 Thái Lan, đặc biệt là sự thiếu ổn định trong phòng ngự và tâm lý thi đấu. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, họ vẫn không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ tận dụng sai lầm và ghi liền hai bàn trong hiệp hai.
Ở chiều ngược lại, U17 Lào cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thi đấu kiên cường và hiệu quả. Chiến thắng này giúp họ giành 7 điểm, đứng đầu bảng và tiến vào bán kết đầy thuyết phục, trong khi Thái Lan phải sớm rời cuộc chơi với nhiều tiếc nuối.
