Tuyển nữ Iran về nước sau hành trình nhiều chặng, kết thúc giải đấu nhiều biến động
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Iran đã chính thức trở về nước sau khi vượt biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay (18/3). Hành trình hồi hương diễn ra trong bối cảnh nhiều thành viên trước đó từng tìm cách xin tị nạn tại Úc nhưng sau đó lại rút đơn.
Cụ thể, tuần trước, bảy thành viên của đội đã nộp đơn xin tị nạn tại Úc. Quyết định này được đưa ra sau khi họ bị chỉ trích là “kẻ phản bội” tại quê nhà vì từ chối hát quốc ca trước trận mở màn Cúp bóng đá nữ châu Á. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, năm người trong số đó – bao gồm cả đội trưởng Zahra Ghanbari – đã thay đổi ý định và quyết định trở về Iran.
Theo lộ trình di chuyển, đội tuyển rời Oman và có mặt tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tối thứ Ba. Từ đây, họ tiếp tục bay đến thành phố Igdir ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ trước khi di chuyển bằng đường bộ khoảng 100 km để tới cửa khẩu Gurbulak–Bazargan, chính thức nhập cảnh vào Iran.
Hình ảnh các cầu thủ trong trang phục thể thao quốc gia xuất hiện tại sân bay và trên đường đến cửa khẩu cho thấy một hành trình trở về tương đối kín đáo. Trước đó, đội đã đi qua nhiều chặng, bao gồm Oman và Kuala Lumpur, sau khi rời Úc – nơi họ tham dự giải đấu châu lục.
Một cầu thủ chia sẻ ngắn gọn với AFP tại sân bay Kuala Lumpur rằng cô “nhớ gia đình”, hé lộ phần nào áp lực tâm lý mà các thành viên phải đối mặt.
Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chào đón đội tuyển, gọi họ là “những người con của Tổ quốc” và khẳng định người dân Iran luôn rộng cửa đón họ trở về. Ông cũng nhấn mạnh việc hồi hương là hành động “không khuất phục trước các thế lực chống Iran”.
Hiện tại, chỉ còn hai cầu thủ ở lại Úc. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cáo buộc chính quyền Tehran gây áp lực lên vận động viên ở nước ngoài, bao gồm việc đe dọa người thân. Ngược lại, phía Iran cho rằng chính Úc mới là bên gây sức ép buộc các cầu thủ ở lại.
