U17 Indonesia thua đau Qatar, nguy cơ lỡ vé dự World Cup
Sau chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Trung Quốc ở trận ra quân, U17 Indonesia bước vào cuộc đối đầu Qatar với sự tự tin rất lớn. Đoàn quân của HLV Dwi Yulianto tiếp tục tung ra đội hình mạnh, trong đó nhiều cầu thủ gốc nước ngoài được kỳ vọng tạo nên khác biệt.
Ngay từ đầu trận, U17 Indonesia cho thấy sự chủ động với lối chơi tấn công tốc độ và đa dạng. Đại diện bóng đá Đông Nam Á nhiều thời điểm ép sân và khiến hàng thủ Qatar lúng túng. Cơ hội tốt nhất đến ở phút 15 khi Indonesia được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm.
Tuy nhiên, trên chấm 11 m, Matthew Baker lại không thể đánh bại thủ môn Bakri Mohamed. Pha cản phá xuất sắc của thủ thành Qatar trở thành bước ngoặt lớn của trận đấu.
Trong phần còn lại của hiệp 1, U17 Indonesia vẫn tạo ra nhiều cú dứt điểm hơn nhưng sự thiếu chính xác ở những tình huống quyết định khiến họ phải trả giá.
Bước sang hiệp 2, Qatar bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng Tây Á chơi hiệu quả hơn hẳn và tận dụng rất tốt những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Indonesia.
Phút 57, Ayokunle Tokode xử lý khéo léo giữa vòng vây hậu vệ Indonesia trước khi tung cú sút hiểm hóc mở tỷ số cho Qatar. Chỉ 9 phút sau, Dhiaeddine Larbi dứt điểm táo bạo ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện Tây Á.
Thất bại này khiến U17 Indonesia tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp và suất dự U17 World Cup. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Dwi Yulianto sẽ phải chạm trán ứng viên hàng đầu Nhật Bản, trong khi Qatar chỉ gặp Trung Quốc – đội đã toàn thua sau hai lượt trận.
