U17 Việt Nam đổi vận: Trọng trách của đàn ông…

thứ hai 28-10-2024 11:58:37 +07:00 0 bình luận
Họ đã làm được, như quyết tâm và lời hứa khi nhận trách nhiệm trước giờ bóng lăn. Đó là cách các chàng trai trẻ U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2025 đổi vận cho bóng đá Việt Nam.

Bạn có thể thấy tiêu cực, sự xấu xí và thậm chí nêu cao tinh thần “tự nhục” hoặc phản đối, đả kích cái cách U17 Việt Nam chỉ luân chuyển quả bóng lên quá nửa sân rồi quay về cả hiệp 2 để duy trì thế trận bình vôi rồi lấy 1 điểm của thầy trò Cristiano Roland.

HLV Cristiano Roland cùng các chàng trai U17 đổi vận cho bóng đá Việt Nam trong năm 2024.

Bạn có thể thấy xấu hổ, phẫn nộ và phản đối kiểu chơi bất chấp để hoàn thành mục tiêu lấy vé của U17 Việt Nam…

Bóng đá như cuộc sống này, đôi khi có những lúc và tình huống phải chấp nhận, như việc mình cần và phải làm thì buộc phải làm, làm được.
Mới chỉ hơn 3 tuần trước thôi ở Lạch Tray, U20 Việt Nam đã đánh rơi tấm vé trong túi bởi một tình huống thua tai nạn rất bóng đá, đau đớn và cay đắng vô cùng… Thất bại đó vì yếu kém, vì đen hay cái vận của một đội bóng, một nền bóng đá thì tùy từng góc nhìn, với người trong cuộc thì nỗi đau đó là do chính mình và phải là bài học xương máu không được phép lặp lại.

U20 Syria có vé trong tay. Họ không cần đá và hòa là đi tiếp với ngôi đầu bảng. U20 Việt Nam lấy 1 điểm trong trận đấu “đã xem rồi giờ chỉ chiếu lại thôi”. Vậy nhưng, thua quả lãng nhách phản lưới rồi không tài nào đưa được bóng vào lưới đối thủ, mất vé trong tủi nhục cay đắng ngay trên sân nhà mình, ở trận đấu của mình.

U17 Việt Nam không lên bóng. U17 Yemen cũng đâu có khác gì. Đâu có chơi bóng 45 phút hiệp 2. Họ cũng đá qua lại chờ hết giờ thay vì chọn cách chơi mạo hiểm, khi đang có ngôi đầu bảng và sau hiệp 1 hòa 1-1.

Hãy đặt mình ở cái thế của một đội bóng trẻ. Cầu thủ mới 15-16 tuổi và một ông thầy mới, một BHL mới được tin tưởng, giao trách nhiệm lớn để cứu vãn quá nhiều thứ to tát khác thì có lẽ sẽ chia sẻ, hiểu và nhìn 45 phút ở sân Việt Trì khác hơn, dễ chấp nhận hơn với cái xấu xí từ những toan tính chấp nhận đầy cam chịu của BHL mà cầm đầu là Cris - một trong số những thủ ngoại đẳng cấp nhất trong lịch sử V.League.

ĐTQG loạng choạng vài năm qua sau chu kỳ thành công rực rỡ dưới thời thầy Park.Các giải đấu khu vực và các đội lớn liên tục thất bại, gây thất vọng, còn các đội trẻ cũng trôi tự do qua vài đời HLV, theo cách như nhau trong bất lực và hoang mang, ở chính sân chơi nhiều năm gần đây bóng đá Việt Nam được ấn định “tự động” phải lấy vé VCK. 

Một bức tranh u ám và đầy ám ảnh của cả một nền bóng đá. 2024 của những thất bại thất vọng chỉ còn 2 thứ để bấu víu, hy vọng: U17 Việt Nam lấy vé VCK và ĐTVN ở AFF Cup. Họ phải lấy 1 tấm vé. Đó là trọng trách. Họ đã làm được, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, khi phải lựa chọn.

Tất cả quan điểm và góc nhìn đều cần được tôn trọng, và chấp nhận, khi bạn cần và phải làm điều gì đó với những trọng trách đã dám nhận rồi bằng mọi cách phải làm được, kiểu đàn ông nói phải làm được trước tiên…

Chúc mừng và cảm ơn Cris, BHL, tập thể U17 Việt Nam với những chàng trai trẻ mới 15-16 tuổi

Với cá nhân tôi, một người vẫn chỉ gật đầu chào và chúc các bạn “may mắn và cứ 1-0 lấy 3 điểm” khi đội tập trung với quá nhiều sức ép lẫn trọng trách vô hình.Các bạn đã “làm được việc” và thật đàn ông!!!

 

TRIẾT LONG

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội