U23 Việt Nam giành huy chương đồng châu Á từ "đội hình 22 + 1"
Hay nói vui theo cách khác, đội hình U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik giành tấm huy chương đồng châu Á 2026 là đội "22 + 1", bởi trong danh sách đăng ký chính thức tại giải thì 22/23 cầu thủ đã được tung vào sân thi đấu.
Người duy nhất chưa được nếm trải nghiệm thi đấu VCK U23 châu Á năm nay - không ngạc nhiên - đó là thủ môn số 3 Phạm Đình Hải.
Thực tế kế hoạch ban đầu vị trí thủ môn số 3 thuộc về Nguyễn Tân và chỉ sau khi anh chấn thương vai, không kịp hồi phục và buộc phải về nước, Đình Hải mới được triệu tập gấp thay thế bởi quy định ở giải bắt buộc mỗi đội tuyển phải có đủ 3 thủ môn.
Xuyên suốt hành trình U23 châu Á năm nay với 6 trận đã đấu, HLV Kim Sang Sik tin tưởng tuyệt đối ở Trần Trung Kiên cho vai trò người gác đền số 1.
Sự tín nhiệm này đã được đền đáp khi Trung Kiên bắt rất tốt, giữ sạch lưới 2/5 trận ra sân, có 16 tình huống cứu thua, 9 pha bắt dính bóng từ những cú sút của đối phương - nhiều gấp đôi so với thủ môn hay nhất ở giải lần này là Li Hao (U23 Trung Quốc) - tính cho tới hết trận gặp U23 Hàn Quốc.
Trong khi đó, Cao Văn Bình ở lần đầu tiên được trao cơ hội xỏ găng bắt chính cũng để lại dấu ấn vô cùng đáng nhớ dù hứng chịu sức ép kinh khủng trong hơn 2 tiếng đối mặt U23 Hàn Quốc.
Văn Bình đã có 10 tình huống cản phá cứu thua, 2 cú bắt bóng, và đặc biệt là pha đổ người thành công chặn đứng cú sút luân lưu 11m thứ 7 của cầu thủ Hàn Quốc đã mở ra cơ hội để Thanh Nhàn ấn định chiến thắng, giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng.
Điều thú vị ở chỗ, Văn Bình chính là cầu thủ thứ 22 mà HLV Kim Sang Sik tung ra sân ở giải lần này. Không phải ông thầy người Hàn xem nhẹ đội bóng đồng hương mà hoàn toàn ngược lại. Và U23 Việt Nam cũng đã cho thấy rất quyết tâm, khát khao cho chiến thắng, sau cú sốc ở bán kết, dù đối thủ được đánh giá ở tầm cao hơn hẳn.
Và rốt cuộc việc trao cơ hội cho Văn Bình đã cho thấy sự đúng đắn. Bởi nó không chỉ giúp một thủ môn trẻ trưởng thành hơn "sau bài học lớn kéo dài 2 tiếng đồng hồ", mà còn cho thấy việc xoay tua, xáo trộn nhân sự của HLV Kim Sang Sik góp phần giúp tập thể U23 đồng đều hơn trên hầu như tất cả các vị trí, cũng như tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn về tinh thần chiến đấu hay cảm xúc, sự giao tiếp của các cầu thủ.
Thậm chí, ngay cả thủ môn Đình Hải dù chưa có cơ hội được ra sân thì anh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn ở một tập thể đề cao tinh thần kết nối, san sẻ, như U23 Việt Nam hiện tại.
Sau cùng, có thể khẳng định chắc chắn rằng, nếu tên tuổi lứa cầu thủ U23 hiện tại chỉ được biết đến rộng rãi hơn với người hâm mộ sau tấm HCV SEA Games 33 cách đây 1 tháng, thì giờ với tấm HCĐ châu Á - thành quả từ sự gắn kết, quả cảm, ý chí chiến đầu của toàn đội bên cạnh sự tỏa sáng cá nhân - không chỉ 22 người đã ra sân mà người thứ 23 cũng sẽ có vị trí đặc biệt trong tâm trí các CĐV Việt Nam.
