U23 Việt Nam thiệt quân nghiêm trọng trước trận gặp U23 Hàn Quốc
Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết không chỉ khiến U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết, mà còn để lại hệ lụy lớn về mặt lực lượng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik rơi vào tình cảnh “thiệt kép” khi bước vào trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.
Tổn thất lớn nhất đến từ chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Hiểu Minh. Cầu thủ này buộc phải rời sân sớm trong trận bán kết và được xác định đứt dây chằng, đồng nghĩa với việc phải nghỉ thi đấu dài hạn. Không chỉ chắc chắn vắng mặt ở trận tranh hạng Ba, Hiểu Minh còn đứng trước nguy cơ bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, trung vệ Phạm Lý Đức cũng không thể ra sân do án treo giò sau tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận ở cuối trận bán kết. Trước thời điểm bị loại, Hiểu Minh và Lý Đức đều là những trụ cột không thể thay thế nơi hàng phòng ngự, khi đã thi đấu trọn vẹn 390 phút kể từ đầu giải.
Việc cùng lúc mất hai trung vệ chủ chốt khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu trong việc sắp xếp lại hàng thủ, đặc biệt khi đối thủ sắp tới là U23 Hàn Quốc – đội bóng sở hữu tốc độ, thể lực và khả năng tổ chức tấn công rất tốt. Không chỉ gặp khó về nhân sự, tinh thần của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng ít nhiều bị ảnh hưởng sau thất bại nặng nề ở bán kết.
Dẫu vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn kêu gọi toàn đội nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẽ tập trung tối đa cho trận tranh hạng Ba, coi đây là cơ hội để khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực và thể hiện bản lĩnh của tập thể trẻ.
