Việt Nam bỏ phí tài năng giá 1 triệu euro và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ba Lan?

thứ ba 7-5-2019 2:05:00 +07:00 0 bình luận
Dạo gần đây, NHM bóng đá Việt Nam phát sốt với thông tin bộ 3 cầu thủ Việt kiều có giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng là Alexander Dang, Filip Nguyen, Jason Quang Vinh bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam. Thế nhưng lật lại lịch sử, chúng ta cũng từng loại những cái tên Việt kiều đình đám vì nhiều lý do.

Lee Nguyễn

Cái tên nổi tiếng nhất trong số này chắc chắn là Lee Nguyễn. Từng là thần đồng tại bóng đá xứ cờ hoa, Lee Nguyễn khiến CLB nổi tiếng Hà Lan là PSV phải chi một số tiền chuyển nhượng lớn khi anh còn chưa tròn 18 tuổi.

Cựu tiền đạo của HAGL và Bình Dương đã thất bại tại V-League

Thế nhưng, tiền vệ Việt kiều Mỹ đã thất bại khi về quê cha chơi bóng cho 2 CLB là HAGL và Bình Dương. Không thích nghi và chê bóng đá Việt Nam bạo lực, Lee Nguyễn quay lại MLS và rực sáng trở thành tiền vệ hay bậc nhất nước Mỹ.

Patrick Lê Giang

Trước Filip Nguyễn từng có 1 thủ môn khác đã về Việt Nam thử việc nhưng không thành công là Patrick Lê Giang. Chàng thủ môn trẻ này từng kinh qua nhiều cấp độ U của Slovakia.

Không những thế, anh còn từng là cầu thủ cảu MSK Zilina, một CLB hàng đầu Slovakia. Đội này thường xuyên tham dự của Champions League cũng như Europa League. Tuy không được bắt chính nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của Patrick.

Patrick Lê Giang là thủ môn được HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao

Năm 2009, anh từng có cơ hội về quê hương thử việc nhưng do VFF chậm giấy tờ, sự việc đã không thành công.

Emil Lê Giang

Thậm chí còn có tiềm năng lớn hơn cả em trai mình là Patrick, Emil Lê Giang cũng phải rời Việt Nam đầy tiếc nuối.

Năm 2007, CLB Nuremberg của Đức phải trả gần 1 triệu Euro tiền phí chuyển nhượng để đưa cầu thủ từng là tiền đạo trụ cột của đội U16 và U17 Slovakia về với CLB. Một con số khủng khiếp với cầu thủ trẻ thời điểm đó.

Emil Lê Giang có quãng thời gian không thành công cùng Navibank Sài Gòn

Profile đẹp là thế, tiền đạo mang 2 quốc tịch Việt Nam – Slovakia vẫn thất bại tại V-League khi thử việ cùng Navibank Sài Gòn, Hà Nội T&T và CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội ACB) do chấn thương dai dẳng.

Toni Lê Hoàng

Lê Hoàng có lẽ là cầu thủ có bản CV ấn tượng nhất mà một cầu thủ Việt kiều từng gửi đến VFF. Ở tuổi 19 , Toni Lê Hoàng đã có một bảng thành tích mà mọi cầu thủ trẻ đều mơ ước: Cầu thủ xuất sắc nhất U19 Ba Lan 2 năm liền tiếp (2004, 2005), cùng Legia Warszawa giành HCĐ Dana Cup năm 1999 tại Đan Mạch (với sự tham gia của 32 đội trẻ châu Âu), vô địch giải bóng đá U19 quốc gia Ba Lan năm 2005.

Anh là chân sút chủ lực của đội trẻ của CLB Legia Warszawa trong suốt 8 năm liền. Dễ hiểu, khi quay về Việt Nam vào năm 2005, anh được báo giới và NHM săn đón như một ngôi sao hàng đầu.

Toni thử việc thất bại tại U23 Việt Nam

Toni Lê Hoàng đã từng viết đơn xin thử sức tại đội tuyển U23 Việt Nam. Cùng lúc đó, 2 CLB V-League là Hòa Phát HN lẫn SHB Đà Nẵng đều mong muốn Toni Lê Hoàng về đầu quân cho mình sau khi “thử việc”.

Thế nhưng, do thiếu thể lực, Toni bị HLV Alfred Riedl loại khỏi danh sách U23 Việt Nam tham dự SEA Games 23. Từ đó, anh mất điểm với các CLB V-League, trở về Ba Lan, anh gần như “mất tích”

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội