Xuân Son đá hỏng phạt đền phút bù giờ, Nam Định đánh rơi chiến thắng khó tin
Hành quân đến sân Thanh Hóa, Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng.
HLV Mai Xuân Hợp chỉ có trong tay 17 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, với một ngoại binh duy nhất là Abdurakhmanov. Trên băng ghế dự bị, Thanh Hóa chỉ có sáu cái tên, trong đó hai người là thủ môn.
Trước tương quan lực lượng đó, HLV Mauro Jeromino gây bất ngờ khi quyết định để Xuân Son ngồi dự bị. Dù vậy, Nam Định vẫn nhanh chóng thể hiện ưu thế. Ngay trong hiệp một, đội khách kiểm soát thế trận và sớm ghi hai bàn thắng, tạo lợi thế lớn về mặt tỷ số. Khi Xuân Son chưa cần xuất hiện, mọi thứ dường như vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà đương kim vô địch.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 37 khi Văn Tùng tận dụng sơ hở của hàng thủ Nam Định để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Bàn thua này khiến thế trận bắt đầu thay đổi, còn Nam Định dần bộc lộ sự thiếu sắc bén trong các tình huống kết liễu đối thủ.
Sang hiệp hai, HLV Mauro Jeromino buộc phải tung Xuân Son vào sân ở phút 65 với kỳ vọng tiền đạo này sẽ giúp đội khách sớm định đoạt trận đấu. Dù vậy, khi Xuân Son chưa kịp để lại dấu ấn rõ nét, Nam Định bất ngờ phải nhận bàn gỡ hòa 2-2 sau pha phản lưới nhà của Dương Thanh Hào.
Những phút cuối, Nam Định dồn toàn lực tấn công. Cao trào được đẩy lên ở phút 90+9 khi đội khách được hưởng quả phạt đền quyết định. Xuân Son bước lên chấm 11m, đánh lạc hướng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các đồng đội.
Đánh rơi chiến thắng trong hoàn cảnh như vậy, Nam Định chỉ có 11 điểm sau 11 vòng đấu – một con số gây thất vọng lớn và đặt ra dấu hỏi cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay.
