Lần đầu tiên sau 22 năm, LeBron James sẽ bỏ lỡ trận mở màn mùa giải mới vì đau thần kinh toạ. Vậy điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến Los Angeles Lakers?
Cách đây 1 năm, Phùng Trang Linh từng khiến cộng đồng bóng rổ Việt Nam sục sôi với thành tích lọt vào top 10 Jr.NBA châu Á.
Phương Đình An có một năm thi đấu vô cùng xuất sắc, nhưng vận may cùng những danh hiệu vẫn chưa hề mỉm cười với chàng nam sinh trường THPT Phan Đình Phùng.
Iron Man là đội bóng trẻ nhất tham dự giải đấu nội bộ của ASA, nhưng chính họ cũng là đội bóng duy nhất chưa để thua trận nào.
Phải bước sang tới ngày hôm sau trận bán kết thứ 2 giữa Black Panther và Iron Man mới ngã ngũ sau khi 2 đội đưa nhau tới hiệp phụ.
Trận Bán kết đầu tiên ASA Super League chứng kiến cuộc rượt đuổi kịch tính trong nửa đầu trận, trước khi Loki dễ dàng nhấn chìm Thor.
Hậu vệ Phạm Chí Thành được coi là nhân tố bí ẩn có thể giúp Black Panther vượt qua được đội đầu bảng Iron Man tại Bán kết ASA Super League.
Giải Bóng rổ Học sinh Hè Thành phố Hà Nội kết thúc bằng trận Chung kết U18 nam vô cùng kịch tính với 2 hiệp phụ giữa Thanh Trì và Ba Đình.
Sáng 24/7, vận động viên các đội bóng đã có mặt tại Nhà thi đấu Thanh Trì để thi đấu và nhận huy chương tại Giải Bóng rổ Hè Hà Nội.
Học trò là giới "Nhất quỷ, nhì ma" và họ có hàng trăm, hàng ngàn kiểu tạo dáng để lưu lại những khoảnh khắc vinh quang cùng tấm huy chương.
Giải Bóng Rổ Học sinh Hè Thành phố Hà Nội 2020 khép lại với trận Chung kết trong mơ ở nội dung U18 nam giữa Thanh Trì và Ba Đình.
Hai Bà Trưng và Đống Đa đã tiếp tục mối duyên nợ với trận Chung kết U15 nữ tại Giải Bóng rổ Học sinh Hè Thành phố Hà Nội 2020.
Trận Chung kết nội dung U15 nam là cuộc đối đầu trong mơ giữa Nam Từ Liêm và Cầu Giấy, những đội từng đạt mốc 100 và 110 điểm trong 1 trận thắng.
Đội Long Biên giành chiến thắng một cách thuyết phục tại Giải Bóng rổ Học sinh Hè Hà Nội 2002 sau khi toàn thắng tất cả các trận đấu.
Đội bóng U15 nam Thanh Xuân đã có tấm huy chương Đồng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng việc để thua 210 điểm trong 2 trận chắc chắn khó nuốt trôi.
Đỗ Đăng Khoa, người bị Justin Young úp rổ trên đầu ở Giải Bóng rổ 3x3 Lý Thái Tổ đã gặp quá nhiều rắc rối và phiên phức từ cư dân mạng.
Trần Hậu Mỹ An đã có được những danh hiệu bóng rổ quý giá nhất ở cấp độ học sinh, nhưng ít ai biết rằng suýt nữa em đã rẽ lối theo một môn thể thao khác.
Những đội bóng mạnh nhất nội dung U18 nam của Giải Bóng rổ Học sinh Hè Hà Nội đều đã thi đấu đúng sức và giành tấm vé vào Bán kết.
Tại một giải đấu cấp độ học sinh, điểm số 80, 90 đã là của hiếm. Tuy nhiên, U15 nam Nam Từ Liêm vừa làm được một điều phi thường.
Giữa thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt của Thủ đô, hàng ngàn cổ động viên vẫn có mặt để cổ vũ cho những màn tranh tài hấp dẫn tại giải 3x3 Lý Thái Tổ.