Bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Nikola Jokic thừa nhận sai lầm chí mạng trước Timberwolves
Nikola Jokic đã nhận trách nhiệm về khoảnh khắc then chốt ở cuối trận khi Denver Nuggets gục ngã 119-114 trước Minnesota Timberwolves trong một cái kết Game 2 đầy kịch tính (tight Game 2 finish).
Nuggets đã có cơ hội để san bằng tỷ số trong giai đoạn nước rút. Jokic đã có được một tư thế ném floater hoàn toàn trống trải, nhưng thay vì thực hiện nó, anh lại chuyền bóng cho Christian Braun, người sau đó đã bị phạm lỗi và được đưa đến vạch ném phạt. Braun đã ném trượt một quả phạt, và Denver đã không thể nào gượng dậy được từ đó.
Sau trận đấu, Jokic thừa nhận rằng anh đã đưa ra một sự lựa chọn sai lầm.
"Vâng, tôi cứ nghĩ rằng tôi đã thu hút được cậu ta và có phần bước lên rồi nhảy vào vị trí này, và tôi nghĩ rằng tôi đã có một đường chuyền, nhưng tôi chắc chắn nên tự mình thực hiện cú floater đó," anh chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu. "Nhưng bạn biết đấy, chúng tôi đã có hai quả ném phạt, vì vậy đó giống như một cái kết tồi tệ, nhưng tôi chắc chắn nên thực hiện quả floater đó."
Jokic kết thúc trận đấu với 24 điểm, 15 pha bắt bóng bật bảng và 8 đường kiến tạo, dứt điểm với hiệu suất 8/20 từ khu vực sân và 1/7 từ cự ly 3 điểm. Bất chấp những tác động toàn diện (all-around impact) của anh, pha kiểm soát bóng cuối cùng (final possession) lại trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất trong đêm nay.
Jamal Murray dẫn đầu khâu ghi điểm của Denver với 30 điểm, giữ cho đội bóng duy trì quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Đối với Minnesota, Anthony Edwards đã mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ khác với 30 điểm và 10 rebounds, trong khi Julius Randle đóng góp thêm 24 điểm, 9 rebounds và 6 đường kiến tạo khi Timberwolves hoàn tất một màn lội ngược dòng ngoạn mục (big comeback).
Denver đã kiểm soát phần lớn trận đấu, nhưng Minnesota vẫn duy trì sự quyết liệt và từng chút một bào mòn cách biệt (chipped away at the lead) trước khi giành lấy quyền kiểm soát ở những phút cuối.
