Karl-Anthony Towns rực sáng tại chung kết NBA: Tặng chiến thắng cho người mẹ đã khuất
Tập thể New York Knicks đã xuất sắc vượt qua San Antonio Spurs ngay trên sân khách để giành chiến thắng mở màn trong loạt trận NBA Finals 2026.
Thậm chí có lúc thủ quân Jalen Brunson đã phải đi thẳng vào phòng thay đồ vì dính chấn thương sớm, khiến đội bóng bị dẫn trước tới 14 điểm nhưng một sự hiện diện đầy "bình yên" bất ngờ xuất hiện đối với cá nhân trung phong ngôi sao Karl-Anthony Towns (KAT), đó là người mẹ quá cố của anh theo chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.
Towns ghi 18 điểm cùng 12 rebounds, 4 kiến tạo và 1 block trong 34 phút thi đấu, góp công lớn dẫn dắt đội bóng đi đến chiến thắng 105-95 ở Game 1.
Sau những thất bại cay đắng cùng New York ở mùa giải trước và với Minnesota Timberwolves trong mùa giải 2023-24, KAT cuối cùng đã được đứng trên sân khấu lớn nhất của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Anh thi đấu bùng nổ, phòng thủ nhiệt huyết, liên tục hò hét ăn mừng và đốc thúc tinh thần các đồng đội. Nhưng trái ngược với cảm xúc trong trận, Towns lặng đi và nghẹn ngào xúc động khi mô tả về chiến thắng mở màn này ở phòng họp báo sau trận đấu bằng việc hồi tưởng lại người mẹ quá cố của mình.
“Thành thật mà nói với tất cả các bạn, và tôi không muốn nghe có vẻ như đang tô hồng mọi thứ theo bất kỳ cách nào… Tôi không biết đó là gì nhưng tôi thực sự chỉ cảm thấy một (sự hiện diện) bình tĩnh và một cảm giác bình yên mà chắc chắn phải đến từ người phụ nữ ở trên cao kia,” Towns chia sẻ.
Bigman sinh năm 1995 tiếp tục suy nghĩ về bà mẹ thân yêu của mình, người đã không may qua đời vì các biến chứng của đại dịch COVID-19 vào năm 2020: “Theo một cách nào đó, tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy bà ấy ngồi trên khán đài. Chiến thắng này dành cho bà ấy".
“Cảm giác như có một sự hiện diện nhất định nào đó, rất trấn an và tràn đầy tình yêu thương. Tôi cảm thấy như mình có thể tận hưởng niềm vui ngoài sân bóng này trong chính Game 1 của NBA Finals, đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng vô cùng xúc động”, anh bày tỏ.
New York không chỉ giành chiến thắng trong trận chung kết mở màn, họ còn thu phục trái tim của những người hâm mộ Knicks phải mòn mỏi chờ đợi và luôn khát khao một chức vô địch NBA suốt nhiều thập kỷ.
Ngay cả tòa nhà Empire State nổi tiếng của thành phố cũng thắp sáng các màu sắc đặc trưng của Knicks để ăn mừng chiến thắng này. Giờ đây, Karl-Anthony Towns và các đồng đội sẽ nhắm tới mục tiêu vươn lên dẫn trước 2-0 trước San Antonio khi cả hai đội có màn tái đấu vào thứ Bảy tuần này.
