San bằng kỷ lục 29 quả 3 điểm, Memphis Grizzlies vẫn thua thảm trước Cavaliers
Nói rằng Memphis Grizzlies đã buông xuôi mùa giải 2025-26 sẽ là một cách nói giảm nói tránh. Kể từ khi trao đổi Jaren Jackson Jr. tại hạn chót chuyển nhượng, tổ chức này chỉ còn duy nhất một mục tiêu trong đầu: Những quả bóng xổ số (lottery balls – hướng tới việc giành quyền chọn tân binh ở thứ hạng cao tại NBA Draft). Nhưng điều đó không có nghĩa là Grizzlies không ra sân để tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ trẻ.
Vào hôm nay (thứ Ba, ngày 7/4), toàn bộ đội hình Grizzlies dường như đã thống nhất sẽ ném 3 điểm càng nhiều càng tốt. Bất chấp thất bại 126-142 trước Cleveland Cavaliers, người hâm mộ hẳn đã được giải trí tột độ với màn phô diễn từ vạch 3 điểm. Họ đã san bằng kỷ lục NBA về số quả 3 điểm thực hiện thành công trong một trận đấu, với 29 cú ném đi trúng đích.
Grizzlies đã bắt kịp kỷ lục mà Boston Celtics (thiết lập ngày 22/10/2024) và Milwaukee Bucks (29/12/2020) từng làm được. Đây là một kỳ tích vô cùng ấn tượng, dù hàng phòng ngự của họ trong trận này chơi quá sức tệ hại.
Ngay cả khi ném trúng 29 quả 3 điểm, việc để đối phương (Cavs) dứt điểm với hiệu suất trên 58% chẳng khác nào một bản án tử hình. Tuy nhiên, với một Memphis không thi đấu để thắng, việc thua một cách đầy phong cách như thế này ít nhất cũng an ủi phần nào người hâm mộ – những người đang mong mỏi đội bóng sớm tái thiết thành công qua kỳ NBA Draft sắp tới.
Điều phi thường nhất là tất cả các cầu thủ được ra sân của Grizzlies vào tối thứ Hai đều ném trúng ít nhất một quả 3 điểm. Điều này phản ánh rõ nét xu hướng mà NBA đang hướng tới. Grizzlies đã chấp nhận hy sinh thể hình (size) và khâu phòng ngự để ưu tiên hỏa lực ném xa, đó là lý do họ vẫn thất bại dù sở hữu cơn mưa 3 điểm.
Hai bản hợp đồng mới nhất của Grizzlies là Dariq Whitehead và Adama Bal mỗi người nã vào rổ 6 quả 3 điểm, trong khi Lucas Williamson cũng đóng góp 5 quả.
