Thất bại muối mặt trước OKC, LeBron James lên tiếng xốc lại tinh thần cho Lakers
Los Angeles Lakers đã có một chuỗi phong độ rực rỡ 15-2 trong tháng 3, nhưng đà thăng tiến của họ đã bị dội một gáo nước lạnh vào thứ Sáu khi đội đầu bảng Oklahoma City Thunder nã vào lưới họ thất bại nặng nề 139-96. Tồi tệ hơn, Luka Doncic phải rời sân sớm ở hiệp 3 với một chấn thương gân kheo vô cùng đáng ngại.
"Ở giải đấu này, chẳng có lúc nào là được phép tự mãn cả," LeBron James chia sẻ sau trận đấu. "Điều duy nhất chúng tôi chắc chắn là mình không phải đánh tranh vé vớt (Play-In). Sức khỏe là vàng. Bây giờ Marcus Smart đang chấn thương, và giờ thêm cả Luka. Chúng tôi chưa rõ tình hình cậu ấy thế nào, đành phải chờ xem sao."
Liệu trận thua tơi tả này có phá vỡ sự gắn kết của Lakers trong tháng qua?
"Không, chẳng có gì thay đổi cả," LeBron khẳng định. "Chúng tôi vẫn sẽ đoàn kết. Rõ ràng đây là một thử thách lớn khi 'đầu tàu' của chúng tôi gặp sự cố. Tôi không muốn vội kết luận, nhưng dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn không hề nao núng. Đây chỉ là một trận đấu. Đó là sức mạnh của nhà ĐKVĐ, chúng tôi hiểu điều đó."
OKC đã chứng minh sự nguy hiểm của họ: "Họ có nhiều cầu thủ phòng ngự cánh xuất sắc, liên tục áp sát và đẩy cao nhịp độ. Thật khó đá khi bạn liên tục dâng tặng bóng vào tay đối thủ."
Ở tuổi 41, LeBron đã chơi dạt ra xa bóng (off-ball) nhiều hơn ở mùa giải này. Điều đó có thể thay đổi nếu Luka vắng mặt. "Tôi chưa rõ vai trò sắp tới của mình sẽ là gì. Sẽ cần phải điều chỉnh, cứ chờ xem." Lakers (50 thắng - 27 thua) sẽ đối đầu Dallas Mavericks ở trận tới.
