Tịt ngòi suốt 2 hiệp đấu trước Detroit, LeBron James thản nhiên: "Đó là vai trò của tôi lúc này"
LeBron James vừa trải qua một buổi tối kỳ lạ hiếm thấy mà người hâm mộ chưa từng được chứng kiến từ anh trong những năm gần đây.
Vào thứ Ba tại Detroit chạm trán Pistons, James đã bị "tịt ngòi" hoàn toàn trong nửa đầu của trận đấu. Trong 19 phút xuất hiện, anh ném trượt cả 5 nỗ lực dứt điểm (field goals) cho Los Angeles Lakers.
Điều này đánh dấu lần đầu tiên anh không ghi được bất kỳ điểm số nào xuyên suốt 24 phút đầu tiên của một trận đấu kể từ tận năm 2010, và mới chỉ là lần thứ ba hiện tượng này xảy ra trong suốt 23 năm sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Mặc dù James rốt cuộc cũng vớt vát lại được 12 điểm với hiệu suất ném 4/10 vào cuối trận khi Lakers phải chịu thất bại 113-110 trước Pistons, anh đã nói rất rõ ràng rằng hiệp một không điểm số của anh không nên khiến mọi người phải cảm thấy bàng hoàng nếu nhìn vào vai trò hiện tại của anh ở Los Angeles.
“Đó là vai trò mà tôi đang phải đảm nhận cho câu lạc bộ lúc này," James bình thản chia sẻ với các phóng viên sau trận thua liên quan đến việc anh tịt ngòi trong hiệp một. "Để chúng tôi có thể giành chiến thắng trong các trận đấu bóng rổ, đó là vai trò mà tôi bắt buộc phải chơi, và đó chỉ đơn giản là cách mà trận đấu đã diễn ra.”
Trong ngày Los Angeles Lakers vắng trụ cột phòng thủ Marcus Smart và tay ghi điểm ổn định Rui Hachimura, họ đã không thể hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Detroit Pistons.
Lakers đã có lúc bị dẫn xa nhất 16 điểm nhưng đã xoá bỏ cách biệt này, vươn lên dẫn 110-109 khi trận đấu còn chưa đầy 1 phút. Tuy vậy Detroit đã ghi một mạch 4 điểm cuối trận để mang về chiến thắng chung cuộc 113-110 dù vắng ngôi sao số 1 CLB là Cade Cunningham.
