Futsal nữ châu Á 2015: Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam khó vào bán kết

thứ tư 23-9-2015 0:39:35 +07:00 0 bình luận
Năm lần dứt điểm trúng khung thành đối phương, tạo ra gần hai mươi cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn thua Trung Quốc 2-3, ở trận thứ 2 của mình tại giải vô địch futsal nữ châu Á 2015.

Giống hệt như trận đấu trước, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn chưa cải thiện được nhược điểm là khởi đầu chậm. Ngay phút 2, từ sai lầm để mất bóng của hàng thủ đội Việt Nam, Cui Yuhan bên phía Trung Quốc có cơ hội dứt điểm thành bàn, mở tỷ số 1-0.

Chỉ sau bàn thua này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới bừng tỉnh và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Riêng trong hiệp 1, chúng ta có đến 3 tình huống được đá quả phạt đền 10m. Nhưng cả 3 lần, Mỹ Anh rồi Kim Thoa lại lần lượt đưa bóng trúng xà ngang (2 lần) và cột dọc khung thành đối phương.

Trước đó, ở phút 7, chính Mỹ Anh trong thế không bị ai kèm, lại đối diện với khung thành bỏ ngỏ, nhưng lại đánh đầu trúng cột dọc. Hơn chục lần khác, thủ môn Zhang Rui bên phía Trung Quốc bay lượn giữa 2 đầu cầu môn, cản phá hàng loạt pha dứt diểm từ phía các cầu thủ nữ Việt Nam, cứu thua cho đội tuyển futsal nữ Trung Quốc.

Mãi đến phút 16, sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mới tìm được bàn san bằng tỷ số, do công của Phạm Thị Tươi. Đấy là pha bóng mà Phạm Thị Tươi dứt điểm, thủ môn Zhang Rui đẩy ra, sau đó Phạm Thị Tươi lại lao vào đá bồi vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 21, xuất phát từ cú sút chéo góc ngay ở rìa vùng cấm địa của Mỹ Anh. Những tưởng bàn thắng ấy sẽ mở ra thế trận dễ dàng hơn cho các cô gái của HLV Trương Quốc Tuấn.

Thế nhưng, sự lơi lỏng trong phòng ngự khiến chúng ta phải trả cái giá quá đắt. Thực tế trên sân cho thấy Trung Quốc chơi không có gì đặc biệt, thậm chí họ còn dùng những đường bóng rất ít gặp trong môn futsal, đó là chuyền dài cho Mao Yifan ở phía trên tận dụng thể hình để tranh bóng bổng.

Ấy vậy mà họ lại thành công 2 lần ở các phút 30 và 35, đều từ những tình huống như thế: Mao Yifan đón những đường chuyền dài của đồng đội và đánh đầu tung lưới đội tuyển futsal nữ Việt Nam, giúp Trung Quốc ấn định chiến thắng ngược 3-2.

Về phía đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn, cũng trong hiệp 2, chúng ta có thêm 1 tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Phạm Thị Tươi, để khép lại một thất bại quá nghiệt ngã.

Trận đấu còn lại của bảng B, Nhật Bản đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-2.

Như vậy, để đi tiếp vào bán kết, ở trận đấu cuối vòng bảng (diễn ra lúc 10h30 – giờ Việt Nam ngày 23/9), thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn (hiện có 3 điểm) phải vượt qua Thái Lan (3đ), đồng thời Nhật Bản phải thắng Trung Quốc (3đ).

Theo điều lệ giải, khi có 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì kết quả đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố đầu tiên được xét đến để chọn đội đi tiếp vào vòng trong. Hiện kết quả đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc lần lượt là 2/3 (đối với Việt Nam), 4/5 (Trung Quốc) và 3/1 (Thái Lan).

P.H

HLV Trương Quốc Tuấn (Việt Nam): “Chúng tôi thua vì kết thúc kém và thiếu may mắn”

Hôm nay, đội của chúng tôi đã chơi tốt, tạo được rất nhiều cơ hội, nhưng khả năng tận dụng của chúng tôi có hạn. Bóng đá là thế, chúng tôi không thể chiến thắng khi kết thúc kém. Tôi cho rằng may mắn cũng không đứng về phía chúng tôi.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội