Tết sum vầy nhưng có một tuyển thủ không may mắn sở hữu được điều đó

chủ nhật 3-2-2019 0:00:00 +07:00 0 bình luận
Trong khi nhiều đồng đội đang sum vầy bên gia đình để đón năm mới Kỷ Hợi 2019, thì có một tuyển thủ đang lặng lẽ ở Hàn Quốc phải “cắn răng” tập hồi phục chấn thương.

Khép lại màn đăng quang AFF Cup 2018, Đình Trọng liền gấp rút bay sang Hàn Quốc để phẫu thuật chấn thương mẻ xương bàn chân, qua đó bỏ lỡ cơ hội được khoác tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Cách đây không lâu, cầu thủ CLB Hà Nội đã thực hiện ca mổ thành công và hiện đang trong quá trình hồi phục.

“Sức khỏe của tôi đã ổn. Bây giờ chỉ cần cố gắng tập luyện vật lý trị liệu nữa là xong. Tôi mong rằng mọi thứ sẽ đi theo đúng quỹ đạo và cảm ơn mọi người đã gửi lời động viên đến tôi trong thời gian vừa qua”, Đình Trọng phấn khởi.

Dự kiến mất khoảng 3 tháng để Đình Trọng có thể quay trở lại thi đấu. Trong khoảng thời gian này, Trọng “ỉn” buộc phải ở xứ Kim Chi để tập hồi phục dưới giám sát và chăm sóc của bác sĩ Choi Ju-young, người từng điều trị cho những ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Tuấn Anh, Văn Thanh ....

HLV Park Hang-seo đến thăm Đình Trọng tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Đồng nghĩa với việc Đình Trọng không thể ở cạnh gia đình và đón khoảnh khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019. Khi nhắc đến câu chuyện này, tuyển thủ Việt Nam thể hiện sự buồn bã và giọng trầm xuống. Bởi năm đầu tiên, Trọng “ỉn” phải đón năm mới nơi “đất khách quê người” và nhớ da diết hình ảnh chuẩn bị Tết lúc trước.

“Càng đến Tết càng buồn. Tôi nhớ nhà, nhớ mọi người nhiều lắm. Ở quê nhà, giờ mọi người đang rần rần đón Tết. Thời điểm này năm ngoái tôi còn đi vòng khắp  con phố để sắp đồ và giúp bố mẹ. Giờ phải ở đây nằm một đống rất buồn. Thấy mọi người chuẩn bị đón Tết mà trong lòng cứ nôn nao”, Đình Trọng thừa nhận.

“Kể từ lúc sang Hàn, ngày nào bố mẹ cũng gọi điện. Mỗi cuộc gọi bố thường  cố gắng dấu nước mắt. Nhưng thấy mẹ khóc, ông ấy không thể kìm lòng. Tôi cũng khóc theo. Tôi buồn vì phải đón Tết xa gia đình. Thương và nhớ bố mẹ vô cùng. Tôi chỉ biết cố gắng để tập luyện để sớm về đoàn tụ với gia đình”, Trọng nói thêm.

Đình Trọng không thể đón Tết  với mẹ. Ảnh: FBNV.

Bỏ qua những chuyện buồn trong năm cũ, Đình Trọng hướng đến năm “con heo” với nhiều kỳ vọng mới. Trọng còn lém lĩnh đùa rằng: “Chẳng sao cả. Năm sau ăn bù”. Bên cạnh đó, trung vệ 22 tuổi còn gửi lời chúc năm mới đến tất cả mọi người.

“Chúc tất cả mọi người, đặc biệt là CĐV Việt Nam có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho các thầy và đồng nghiệp của tôi năm mới gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa!”, Đình Trọng kết luận.

Lê Hữu Thành
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội