Thất bại của U.23 VN trước U.23 Australia: Rất gần mà rất xa

chủ nhật 17-1-2016 23:23:32 +07:00 0 bình luận
Một trận đấu chơi được và U.23 VN cũng ít nhiều có thể chơi bóng cùng với đối thủ. Thế nhưng sai lầm cộng với những hạn chế thuộc về trình độ, đẳng cấp, đội bóng của ông Miura đã nhận 2 bàn thua…

Sau trận ra quân đầy thất vọng, nhiều người chỉ dám chờ đợi U.23 VN sẽ có một trận đấu coi được trước U.23 Australia. Đó là dám chơi, cầm được bóng và có thể thể hiện được mình. Họ đã làm được điều này và không chỉ chạy đuổi, phá bóng gây ức chế như ở trận thua bẽ mặt như trước U.23 Jordan ngày ra quân.

Phong cách của HLV Miura không lẫn vào đâu. Ông vẫn tiến hành xoay tua đội hình khi có sự thay đổi so với trận gặp U.23 Jordan. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật không còn chơi trò “xếp hình” thách đố. Một số cầu thủ được trả lại đúng vị trí sở trường, Hữu Dũng quay lại vị trí tiền vệ trung tâm và 2 biên được trả lại cho Đức Huy, Văn Toàn.

Chơi với sơ đồ quen thuộc 4-4-2 cùng nhiều vị trí được đá đúng kèo, U.23 VN không còn “giơ mặt chịu đấm” như trận mở màn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Duy Mạnh, Hữu Dũng không quá lép vế trong tranh chấp và có bóng để trung chuyển, xử lý. Sự cơ động của Văn Toàn, Đức Huy ở 2 cánh cùng khả năng hoạt động rộng của Công Phượng giúp U.23 VN cầm được bóng để tổ chức tấn công lại đối thủ.

Có thể triển khai bóng lên tuyến trên theo hướng tấn công dọc biên. Chỉ tiếc, khi đưa được bóng xuống sát biên ngang và tiếp cận khung thành đối phương, các học trò của HLV Miura lại thiếu giải pháp cuối cùng, do không đủ người và phương án hiệu quả. Thiếu khoảng trống và không có sự đột biến, U.23 VN chọn cách tạt bóng bổng vào trong và bị hàng thủ cao to của U.23 Australia dễ dàng bị hóa giải.

Lợi thế thể hình giúp U.23 Australia dễ dàng thi triển lối chơi xuống biên, tạt cánh và sử dụng các đường bóng bổng để tìm đến đường cầu môn Minh Long nhanh nhất. Ở tuyến giữa, Mustafa Amani “cân” cả khu vực giữa sân, điều tiết lối chơi và các cầu thủ áo vàng khi cần có thể nhường thế trận để lúc nhanh lúc chậm theo nhịp. Do hơn trình lại có sự chủ động nên U.23 Australia chơi nhàn nhã, có cảm giác họ nắm chắc chiến thắng trong tay và chỉ chờ thời điểm, tình huống để kết liễu trận đấu.

Biết sở trường đối phương nhưng hàng hậu vệ U.23 VN khó khăn để hóa giải và dễ dàng bộc lộ những sai lầm. Sau 45 phút đầu tiên, thầy trò HLV Miura may mắn chỉ phải nhận một bàn thua nhờ sự xuất sắc của thủ môn Minh Long với 2 pha cản phá cùng xà ngang cứu thua sau pha đánh đầu phá bóng của Duy Khánh. Tuy nhiên, ở bàn thua duy nhất trong hiệp 1, chính trung vệ của Hà Nội T&T mắc sai lầm với pha phá bóng thiếu dứt khoát tạo điều kiện để James Donachie tung cú vô lê cận thành.

Hiệp 2,  U.23 Australia vẫn chiếm lĩnh thế trận, đẩy U.23 VN vào thế chống đỡ. Đối thủ tăng tốc, các học trò của HLV Miura liền bị ngợp và cuốn theo lối chơi của đối phương để rồi mắc phải sai lầm sơ đẳng. Thủ thành Minh Long chỉ có thể cứu thua ở 2 pha dứt điểm đầu hiệp của Maclaren chứ không thể cản phá pha dứt điểm vào lưới trống của chân sút này ở phút 60. Đó là tình huống tiêu biểu nhất cho một ngày thi đấu tồi tệ của hàng phòng ngự: Lúng túng, chệch choạc và thiếu cái đầu không bảo được đôi chân.

Có 2 bàn, U.23 Australia chủ động đá thấp tạo điều kiện cho U.23 VN có nhiều khoảng trống để lên bóng. Trong thế trận bế tắc, HLV Miura đã “cậy nhờ” vào các cầu thủ của Học viện HA.GL Arsenal JMG. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hồng Duy và Tuấn Anh chỉ giúp U.23 VN cải thiện lối chơi, cầm được nhiều bóng hơn và tạo thế trận ngang ngửa. Không thể tìm đường vào khung thành Jack Duncan từ các pha phối hợp, U.23 VN trông chờ vào các tình huống cố định. Dù vậy, Mạnh Hùng không thể làm điều mà HLV Miura mong muốn ở trận đấu này là “chọc thủng lưới U.23 Australia” khi pha sút phạt ở cuối trận bị Jack Duncan cản phá.

Hai trận thua quá dễ với sự nhạt nhòa trong lối chơi, đối với U.23 VN cũng như BĐVN, sân chơi châu lục tưởng rất gần mà lại rất xa”.

Với 2 thất bại, U.23 VN sẽ dừng bước ở vòng bảng. Có một điều đáng nói, ở trận thua U.23 Australia, các học trò của HLV Miura để lại ấn tượng khá xấu với nhiều tình huống bóng ác ý, tiểu xảo có phần phản cảm.

Video U.23 VN 0-2 U.23 Australia:

Theo bạn, U.23 VN sẽ đạt thành tích nào tại VCK U.23 châu Á 2016

Biểu quyếtXem kết quả

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội