Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Không gây ấn tượng mạnh ở khía cạnh chuyên môn, ngược lại HLV Toshiya Miura nhớ tới với những chiến thuật… rối tung. Nhưng mấu chốt trong bóng đá là thành tích và xét ở góc độ này, ông thầy người Nhật vẫn đang làm tốt.
So với 1 năm về trước khi chuẩn bị AFF Cup 2014 hay SEA Games 28, HLV Miura luôn rất lạc quan và đầy tự tin sẽ làm nên chuyện. Thế nhưng giờ thì mọi chuyện lại rất khác, đến ngay cả việc gặp đội bóng chưa thể thắng ĐTVN đến một lần, ông thầy người Nhật lại “rào trước, đón sau” như thể sẽ “có biến”…
Trước đối thủ vừa tầm, không được đánh giá cao như Đài Loan (Trung Quốc) có thể xem là cơ hội để HLV Toshiya Miura chứng minh những con tính, với mục tiêu lớn ở VL World Cup 2018 mà đích đến Asian Cup là có cơ sở.
Là một trong những cầu thủ U.19 Việt Nam ra sân xuyên xuốt ở giải U.19 ĐNÁ và góp công 1 bàn thắng, tiền vệ Trọng Hóa đã cho rằng thất bại trước Thái Lan là một bài học lớn để làm hành trang cho tương lai…
Dưới góc nhìn của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương, người đã dẫn dắt U.19 PVF giành chức vô địch U.19 quốc gia 2015, U.19 VN thất bại trước U.19 Thái Lan là một điều không bất ngờ khi nước bạn có nền bóng đá phát triển hơn rất nhiều.
Khi đề cập đến thất bại của U.19 Việt Nam trước U.19 Thái Lan ở chung kết U.19 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Lào, tiền đạo Phan Văn Long không ngần ngại bày tỏ: “Đó là thất bại có thể đoán định trước, khi Thái Lan ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam ở mọi cấp độ.”
Đầu những năm 2007, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kết hợp với Bộ Giáo dục nước này để thực hiện mô hình bóng đá học đường để không bỏ sót nhân tài, tạo nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào và đầy tiềm năng.
Từ thất bại 0-6 của U.19 Việt Nam trước U.19 Thái Lan, Trưởng ban chuyên môn của chương trình bóng đá học đường Liên đoàn bóng đá TP.HCM – ông Đoàn Minh Xương cho rằng BĐVN thua kém về chiến lược phát triển trước bóng đá Thái Lan và một trong những nguyên nhân là không xây dựng được nền bóng đá học đường lớn mạnh.
Ngày mai (8/9) ĐTVN sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trên sân đối phương. Ai cũng nói đội chủ nhà là đối thủ dễ chơi vì họ thua chúng ta toàn diện trừ ông Toshiya Miura có vẻ đánh giá cao đối thủ. Ngoài ra ông Miura sau thời gian dài gắn bó với BĐVN đã bắt đầi biết chê VFF chuẩn bị không tốt cho đội tuyển.
Chiến thắng với tỷ số của một set tennis trước Việt Nam trong trận chung kết U.19 Đông Nam Á đã khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại khu vực của bóng đá Thái Lan, từ các lứa U cho đến ĐTQG.
Đùng đùng nổi giận với những lời chỉ trích về điều kiện sân bãi, ông thầy người Nhật còn “cấm vận” các học trò tiếp xúc với truyền thông, nếu không được sự cho phép. Và theo như chia sẻ của nhiều tuyển thủ, ông Miura đang không vui.
Thật lạ và đặc biệt khi U.19 Thái Lan vừa vô địch giải U.19 ĐNÁ khi đánh tennis với U.19 VN là đội “tuyển chọn” được thành lập ngay sát giải đấu.
Có gần 100 CĐV Việt Nam đã tới sân bay TaoYuan để đón, tặng hoa thầy trò HLV Miura chuẩn bị cho trận đấu ở VL World Cup 2018 với đội chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 8/9.
Trước trận chung kết, HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố có những kế sách để “hoá giải” người Thái. Lời khẳng định của thuyền trưởng U.19 Việt Nam như sự khẳng định đã tìm hiểu rất kỹ đối thủ, có niềm tin và cơ sở cho cuộc trạm chán ở trận đấu quyết định này.
Có người hỏi: “Xem trận đấu U.19 VN – U.19 Thái Lan xong thì thấy thế nào? Nhục không?”. Tôi trả lời rằng: “Chẳng thấy thế nào, mà việc gì phải nhục”.
Vào 19h00 tối nay, U.19 Việt Nam đá trận chung kết với U.19 Thái Lan tại giải U.19 Đông Nam Á 2015.
Thay vì bắt tay vào tập luyện luôn, HLV Miura quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi để đi kiểm tra sức khoẻ.
Hôm nay (2/9), ĐTQG Việt Nam háo hức hội quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.
Trong ngày cả nước hân hoan đón chào kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam đã làm nức lòng NHM nước nhà với chiến thắng đậm đà trước đội chủ nhà U19 Lào để giành tấm vé vào chơi trận Chung kết giải U19 ĐNÁ.