Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Thêm một chiến thắng quan trọng nữa của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã giúp họ mở toang cánh cửa lên V.League, khi chỉ cần cầm hoà đối thủ cạnh tranh trực tiếp là TP.HCM ở vòng đấu tới là sẽ đăng quang giải hạng Nhất 2015.
Ba đội ở nhóm cuối BXH là Nam Định, Công An Nhân Dân và Đắk Lắk đều có những chiến thắng quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm trên trong cuộc chiến trụ hạng. Trong đó đáng chú nhất là chiến thắng 1-0 của đội đứng cuối BXH Nam Định trước chủ nhà Phú Yên.
Vượt qua CAND với tỷ số 3-2, Hà Nội gần như đã đặt một chân lên V.League khi bỏ xa hai đội xếp sau là TP.HCM, Huế 7 điểm, 8 điểm và giải chỉ còn 4 vòng nữa sẽ khép lại.
90 phút ở Mỹ Đình là show diễn của riêng Man City, trong khi ĐTVN trong vai trò chủ nhà không phải diễn viên chính mà chỉ đóng vai phụ, có mặt đầy đủ nhưng đúng phút cuối mới một lần lên tiếng và… “hết phim”.
Dù phải bỏ ra số tiền không nhỏ để vào sân song hầu hết khán giả có mặt ở Mỹ Đình đều cảm thấy mãn nhãn, khi chứng kiến tận mắt các ngôi sao Man City thể hiện đẳng cấp thế giới của mình.
Trở thành cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu và trực tiếp ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN trong trận thua 1-8 trước Man City, Văn Quyết đã nhận tổng 300 triệu đồng từ nhà tài trợ nhưng với tiền đạo này,điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất là được đối đầu với thần tượng Silva.
Manchester “xì-tin” thì ta là gì? Tất cả đã thể hiện ngay ở Mỹ Đình. Trước một đối thủ lớn, ĐTVN đã chơi như… trẻ con.
Dù đến Mỹ Đình hay xem trận đấu qua tivi, bạn sẽ thoả mãn khi Man City chơi bóng trách nhiệm, cống hiến. Họ đã tặng khán giả Việt Nam một bữa tiệc bàn thắng đúng nghĩa và chỉ đáng tiếc, ĐTVN của HLV Miura chỉ có một khoảnh khắc xuất hiện trong buổi tối đáng nhớ này…
20h tối nay 27/07, David Silva, Samir Nasri và Raheem Sterling sẽ đối đầu với Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương. Với Man City, đây chỉ một trong vô vàn trận giao hữu “vô thưởng, vô phạt” trước mùa giải. Nhưng với bóng đá Việt Nam, đây có thể là trận đấu “đắt giá” nhất trong lịch sử.
Khác biệt về trình độ, đẳng cấp nhưng khi được hỏi, các học trò HLV Miura đều thoải mái rằng sẽ cố gắng chơi bóng, cống hiến trận cầu đẹp mắt để dành tặng NHM, qua đó quảng bá hình ảnh của BĐVN…
Với khoảng cách 1 điểm trên BXH, TP.HCM và Huế đã có một trận “thủy chiến” với nhiều pha va chạm như “chém đinh, chặt sắt” như đấu võ.
Vé xem trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City sẽ được VFF bán qua 3 đường: Công văn, mua trực tiếp và mua qua tổng đài 1080 kể từ ngày 10/07.
4 năm sau ngày chuyển giao đội bóng cho CLB Hà Nội, Viettel đã chính thức quay trở lại sân chơi hạng Nhất bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Cà Mau.
Theo kế hoạch, ngày 25/7, CLB Manchester City sẽ có mặt tại Việt Nam. Ngoài trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam, trong 3 ngày ở Hà Nội, các thành viên đội bóng áo xanh của thành Machester sẽ tham gia các hoạt động giao lưu cộng đồng.
Có người hỏi: “Tại sao chuyện Manchester City sang Việt Nam không phải từ VFF mà là từ bầu Hiển?”.
Theo thông tin do ông Đỗ Quang Hiển – chủ tịch tập đoàn SHB cung cấp, tháng sau đội bóng Anh Man City sẽ đá giao hữu với ĐTQG Việt Nam.
Trong bóng đá, chiến thắng là mục tiêu cuối cùng nhưng cách thức chiến thắng giúp người ta dự báo, thậm chí thấy được tương lai của đội bóng. Vậy với phong cách HLV Miura đang xây dựng, liệu BĐVN sẽ đi tới đâu?
Tôi hay một khán giả bình thường xem tivi cũng đều thấy đá thủ kiểu ĐTVN thì quá tệ. Không cầm được bóng, co cụm phá bóng, phạm lỗi liên tục và cầu thủ mình như những người không biết đá bóng.
“Đây là trận thua bạc nhược nhất của Việt Nam trước Thái Lan trong hơn 10 năm qua. Ngoài tinh thần, chúng ta không thể hiện được gì về chuyên môn và yếu thế toàn diện trước người Thái, khi chúng ta tự khiến mình kém họ hẳn một cái đầu…”.