Bầu Đức làm khổ HLV Park Hang Seo vì câu nói “HAGL đá cho vui”?

thứ hai 12-8-2019 8:45:00 +07:00 0 bình luận
Tưởng chừng câu nói “đá cho vui” của bầu Đức chỉ làm khổ mỗi cầu thủ HAGL nhưng sâu xa hơn, tuyên bố này còn khiến HLV Park Hang Seo cảm thấy rối bời. 

Trong buổi lễ ký kết hợp đồng của Công Phượng với Sint-Truiden cách đây hơn 1 tháng, bầu Đức bất ngờ nhắc đến cuộc đua vô địch V.League 2019. Với sự bất mãn khi nhìn thấy sân chơi này đang thiếu đi tính công bằng trong cuộc đua đến ngôi vương, ông bầu này đã chốt hạ một câu rằng: “HAGL không có động lực để đầu tư mà đá vô địch. Chúng tôi cứ đá như vậy, đá tầm tầm cho vui thôi! Chứ làm sao vô địch được”.

Lời phát biểu của bầu Đức bỗng chốc bị “cư dân mạng” gắn với cái mác “chém gió” hoặc nặng nề hơn là “nổ”. Bởi 4 năm, kể từ ngày ông bầu này đôn lứa U19 đầy tài năng lên sân chơi V.League, HAGL của ông vẫn lận đận cho cuộc chiến trụ hạng thì làm sao có thể nghĩ đến cuộc đua vô địch?

Bầu Đức từng phát biểu HAGL giờ "đá cho vui". Ảnh: Bình An.

Nhưng xét về góc độ chuyên môn, chính câu nói thiếu kiềm chế “đá cho vui” của bầu Đức đang làm hại chính “đám trẻ” nhà HAGL. Bảy trận đấu trôi qua, tính từ ngày phát biểu của bầu Đức nhưng HAGL chỉ kiếm được 8/21 điểm. Đội chủ sân Pleiku chơi rất sa sút và bị đội cuối bảng Khánh Hòa thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm. Thầy trò HLV Lee Tae-hoon đang có chung số điểm 23 với hai đối thủ Sài Gòn và Hải Phòng nhưng may mắn xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ.

“Đá cho vui” là một câu nói thiếu trách nhiệm của vị lãnh đạo HAGL - người đang có thâm niêm làm bóng đá suốt gần 20 chục năm qua tại Việt Nam. Không có mục tiêu hay động lực nào để thi đấu, cầu thủ phố Núi ra sân chỉ biết đá đẹp, đá cống hiến cho khán giả như “cỗ máy” nghe theo lời của ông bầu. Bốn năm qua, lứa của Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, hay Văn Toàn vẫn cứ mãi lận đận như vậy.

Nhưng đâu chỉ hại mỗi lính nhà mình, mà câu nói bộc trực của bầu Đức lại vô tình đẩy HLV Park Hang-seo vào thế rối bời. Chưa đầy 1 tháng sau, đội tuyển Quốc gia sẽ mở màn chiến dịch vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái. Nhưng khi chứng kiến các tuyển thủ Việt Nam trong màu áo HAGL đang phải gồng mình để giúp đội nhà thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”, ông Park chắc cũng xót xa lắm.

Văn Toàn đang phải gồng gánh cho HAGL. Ảnh: Trần Tiến.

Cùng với Hà Nội, HAGL là một trong 2 đội đóng góp quân cho HLV Park Hang-seo xây dựng đội tuyển U22 và Quốc gia nhiều nhất. Nhưng trong khi đội bóng Thủ đô đang bay cao ở đấu trường quốc nội và tiến xa tại đấu trường quốc tế thì ngược lại, đội bóng phố Núi lại “tuộc dốc không phanh”.

Quãng thời gian sắp tới của những Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn rất khó khăn khi phải “chia lửa” cho đội bóng chủ quản và cả đội tuyển QG. Ra sân thi đấu với tâm trạng sợ HAGL rớt hạng, bên cạnh mối lo làm sao cho đội tuyển thi đấu tốt ở các trận sắp tới thì khó mà đòi các cầu thủ thoải mái chơi bóng.

Ở thời điểm nhạy cảm, ông Park mới là người khó nhất với câu nói “đá cho vui” của bầu Đức.

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội