Doping trong thể thao: Ai cho thế giới lời nói thật?

thứ năm 12-11-2015 22:51:37 +07:00 0 bình luận
Nếu một VĐV dù là chủ định hoặc bị ép buộc sử dụng doping thì sự tự tin vào năng lực bản thân cũng sẽ mất đi. Nhưng điều tai hại hơn nhiều, đó là hành động gian lận ấy còn gián tiếp hạ gục tinh thần, ý chí tập luyện và đặc biệt là niềm tin của rất nhiều VĐV khác. Đó là sự tàn phá ghê gớm, thậm chí vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao.

Hẳn không nhiều người biết đến cái tên Hannah England, VĐV chạy cự ly trung bình người Anh. Thành tích tốt nhất của cô gái này là tấm huy chương bạc ở cự ly 1.500m tại giải VĐTG 2011 ở Hàn Quốc. Nhưng khi cả thế giới đang rúng động vì scandal doping của nhiều VĐV thể thao Nga, những giọt nước mắt quá khứ lại chảy trong tâm trí của Hannah.

Cô chưa bao giờ quên ký ức tồi tệ ở Turin năm 2009, tại giải vô địch điền kinh trong nhà châu Âu. Đó là lần đầu tiên Hannah đại diện cho Vương quốc Anh tranh tài. Cô gái 22 tuổi khi đó không thể lọt vào chung kết đường đua 1.500m. Nhưng điều khiến Hannah không thể quên đó là khi cô xem chung kết cự ly 800m, một trong hai cự ly sở trường, và chứng kiến VĐV người Nga Maria Anna Savinova dễ dàng giành huy chương vàng.

“Tôi gục vào vai bố mình trên khán đài và khóc nức nở. Vì sao ư? Khi đó tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ hơn tôi 2 tuổi đã chạy tuyệt vời như thế thì mình phấn đấu cả đời cũng sẽ không vượt qua nổi. Đó là khoảnh khắc tôi không còn niềm tin vào năng lực của mình nữa. Tệ hơn, tôi đã nghĩ đến việc giải nghệ”, Hannah chia sẻ.

Sự thực sau này Savinova còn vô địch châu Âu, thế giới và giành HCV Olympic ở cự ly này. Đã có thời Savinova là bà hoàng trên đường đua 800m. Lật đổ vị thế của cô là chuyện không tưởng. Thậm chí ý nghĩ đó còn suýt hạ gục ý chí của một VĐV như Hannah. Nhưng khi Savinova là 1/5 VĐV điền kinh Nga vừa bị tố cáo sử dụng doping và bị cấm thi đấu trọn đời, giờ có thể gọi đó là “người đàn bà lừa cả thế giới”. Hình ảnh vinh quang của Savinova đã bị gỡ bỏ. Những tấm huy chương ố bẩn của VĐV này trong quá khứ có thể bị tịch thu. Nhưng liệu ai và điều gì có thể giúp Hannah - và có thể là nhiều VĐV khác nữa - tìm lại được niềm tin cũng như ý chí phấn đấu vươn lên như trong quá khứ?

Thật không dễ để tìm lại thứ quý báu từng mất đi đó là niềm tin vào bản thân, nhưng hoàn toàn có thể tạo dựng niềm tin cho một thế hệ mới, tất nhiên, phải để cho những cậu nhóc, cô bé muốn theo đuổi sự nghiệp điền kinh và kể cả những VĐV mới chập chững tập luyện thấy được sự trong sạch và tinh thần thể thao cao thượng.

“Khi biết tin vụ việc vỡ lở, tôi đang đứng trước một nhóm 12 VĐV trẻ, vài người trong số đó thậm chí chưa bao giờ tập chạy. Đó là hình ảnh tương phản ghê gớm. Một bên là sự giả dối bị bóc trần và một bên là những cặp mắt, tinh thần trong sáng đại diện cho tương lai thể thao. Làm thế nào để có duy trì công bằng trên đường đua?”, Hannah tâm sự.

Phải! Cô không phải người duy nhất và điền kinh không phải bộ môn thể thao duy nhất muốn thấy câu trả lời. Nhưng ai sẽ cho thế giới một lời nói thật?

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội