Bernard Tomic vô địch tại Bogota: Chờ “cậu bé hư” lớn

thứ tư 23-7-2014 16:00:29 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Khi mọi sự thất vọng đang đổ dồn lên Bernard Tomic, thì “cậu bé hư” của quần vợt Australia lại

(thethao24.tv) – Khi mọi sự thất vọng đang đổ dồn lên Bernard Tomic, thì “cậu bé hư” của quần vợt Australia lại lần đầu tiên chinh phục một giải đấu ở đất nước Colombia xa xôi.

>>>Sợ bom đạn 6 cầu thủ Shakhtar Donetsk từ chối trở lại Ukraine

>>>TOP 10 ATP NĂM 2020: Thế giới nào hậu “Big 4”?

>>>Chuyện cựu vô địch SEA Games Nguyễn Thị Thu Cúc: Tuổi 33 & phận “trâu cày”

Bernard Tomic dự giải ATP 250 Claro Open Colombia tại Bogota với chiếc vé đặc cách (wildcard). Không mấy ai chú ý tới tay vợt hạng 124 thế giới, ngay cả khi anh ta từng nằm trong Top 30 và là một trong những tài năng hiếm có của quần vợt xứ sở Kangaroo. Sau những tên tuổi như Patrick Rafter, Lleyton Hewitt, người ta đã đặt kỳ vọng rất lớn lên Tomic nhưng đổi lại tay vợt 21 tuổi lại gây “tiếng vang” bằng những cuộc thác loạn thâu đêm, chạy xe quá tốc độ hay đánh lộn ở quán bar.

Từ một tài năng sáng giá của quần vợt thế giới, khi có mặt ở tứ kết Wimbledon 2011 khi mới 19 tuổi, Tomic tuột dốc không phanh và không đi quá vòng 2 tại 4 giải Grand Slam gần nhất. Và tính trong vòng 3 năm qua, cũng chỉ hai lần tay vợt sinh năm 1992 đi tới vòng 4 Grand Slam tại Australian Open 2012 và Wimbledon 2013.

Nhưng khi chẳng ai còn chú ý đến mình, và vừa bị Công ty tiếp thị thể thao IMG chấm dứt hợp đồng, Tomic lại tỏa sáng rực rỡ ở Bogota, sau khi đánh bại “gã khổng lồ” Ivo Karlovic trong trận chung kết kéo dài 3 set đấu với các tỷ số 7-6(7-5), 3-6, 7-6(7-4). Cũng giống như trận bán kết gặp hạt giống số 8 Víctor Estrella Burgos (Dominica), Tomic cũng thắng sau 3 set, trong đó đều thắng hai loạt tie-break ở set 1 và set 3. Chỉ có những tay vợt có cái đầu “lạnh” và sự tự tin vào chính bản thân mình mới có thể trải qua hai ngày thi đấu liên tiếp và đều thắng trong những game cân não như tie-break.

Bây giờ thì tất cả đang chờ Tomic trở lại trên sân đấu, thay vì những tai tiếng ở cuộc sống bên ngoài. Đất nước Australia vừa được chú ý tới với gương mặt Nick Kyrgios, tay vợt 19 tuổi đã đánh bại Rafael Nadal tại Wimbledon 2014 và lọt vào tứ kết. Những tay vợt hàng đầu thế giới, như Roger Federer, Nadal, hay Novak Djokovic từng chạm trán Tomic đều nhận định đây sớm muộn cũng là cái tên sẽ vươn lên tốp đầu thế giới.

Nhưng tháng 10 tới Tomic sẽ bước sang tuổi 22, độ tuổi không còn quá trẻ để phung phí ở môn thể thao chỉ có tuổi đời ngắn ngủi như tennis. Dòng chảy thời gian không đợi ai và khi những tay vợt khác ngày càng có những bước tiến mới, Tomic không thể chững lại. Liệu danh hiệu ở Bogota, chức vô địch thứ hai trong sự nghiệp, có giúp “đứa trẻ hư” mau lớn?

LY NA

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội