Các ngôi sao bóng bàn hàng đầu làm gì trong kỳ nghỉ cuối mùa?
Thi đấu trên hệ thống WTT Series đòi hỏi các tay vợt phải duy trì cường độ tập luyện, chuẩn bị và thi đấu đỉnh cao suốt 12 tháng trong năm, khi liên tục chinh chiến ở các giải đấu khắp thế giới. Tháng 12 vừa qua, những gương mặt xuất sắc nhất đã hội tụ tại Hong Kong (Trung Quốc) để tranh tài ở WTT Finals – giải đấu khép lại một mùa giải dày đặc và giàu cảm xúc.
Trước khi bước vào WTT Champions Doha 2026 diễn ra vào tháng 1, nhiều tay vợt đã chia sẻ cách họ “xả hơi” trong kỳ nghỉ ngắn ngủi, đồng thời vẫn giữ trạng thái sẵn sàng cho mùa giải mới.
Với Alvaro Robles (Tây Ban Nha), kỳ nghỉ là khoảng thời gian trở về quê nhà bên gia đình. “Chúng tôi chỉ có quãng nghỉ rất ngắn vì sau Giáng sinh sẽ sang Qatar thi đấu. Tôi cố gắng nghỉ ngơi một chút rồi lại chuẩn bị tiếp,” Robles cho biết. Anh ưu tiên chơi các môn thể thao ít rủi ro như paddle tennis hay tennis để thư giãn tinh thần, thay vì bóng đá vì lo ngại chấn thương.
Đồng đội đánh đôi của Robles, Maria Xiao, sẽ trở về Thành Đô thăm gia đình, với “mục tiêu lớn nhất” là thưởng thức lẩu cay – món khoái khẩu của cô.
Trong khi đó, Simon Gauzy (Pháp) tập trung duy trì thể lực hơn là cải thiện chuyên môn trong kỳ nghỉ. “Tôi cần thời gian nghỉ ngơi. Việc tập luyện chuyên sâu sẽ để sang đầu năm, còn bây giờ là giữ thể trạng và tránh chấn thương,” Gauzy nói.
Ở chiều ngược lại, tay vợt Trung Quốc Wang Yidi coi việc điều chỉnh cả thể chất lẫn tinh thần là ưu tiên hàng đầu sau một năm thi đấu liên tục. Cô háo hức trở về quê An Sơn để sum họp gia đình và thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương.
Với Diya Chitale (Ấn Độ), kỳ nghỉ đơn giản là được ăn cơm nhà. Trong khi đó, Truls Moregard (Thụy Điển) lại giữ kín kế hoạch, chỉ tiết lộ rằng anh muốn tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè và người thân, trước khi sẵn sàng cho những thử thách mới phía trước.
